Thừa Thiên - Huế:
Vắng vẻ cảnh phụ huynh chờ con thi CĐ
(Dân trí) - Sáng nay, thí sinh thi cao đẳng tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu với hai môn thi đầu tiên là Lý (điểm thi CĐ Công nghiệp) và Văn (CĐ Sư phạm). Hình ảnh phụ huynh chờ con thấy rất thưa thớt trước hai trường này, trái lại với 2 đợt thi ĐH trước đó.
Trước và sau giờ thi, hình ảnh phụ huynh đưa đón con đi thi đã không còn nhiều. Thí sinh tự đi xe đạp hay xe máy đến trường. Những nét mặt lo lắng cũng ít thấy hơn cũng một phần vì vì nhiều sĩ tử đã trải qua đợt thi đại học đầy căng thẳng trước đó nên khá “dày” kinh nghiệm đi thi.
Một phụ huynh cho biết con mình cứ nằng nặc đòi lấy xe máy tự đi thi nhưng vì nhà lo lắng nên bắt phải ngồi xe cho người nhà chở.
Lác đác quanh cổng trường chừng hai ba chục phụ huynh. Người tranh thủ uống nước, người đứng lâu quá thì bỏ đi… bởi vậy làm cho không khí ngoài hội đồng thi “nguội” hơn so với những ngày thi đại học.
Do không lường trước tình huống khách ít, các bà chủ quán nước vỉa hè đã tranh thủ đi mời mọc phụ huynh uống nước nhằm gỡ gạc vốn nguyên liệu đã mua. Chị Thu, bán nước mía tại đường Nguyễn Huệ, trước điểm thi CĐ Công nghiệp, than thở: “Tui mua rất nhiều mía, từ lúc sáng đến giờ bán được gần chục bịch. Không biết đến chiều và sáng mai, phụ huynh ít thế này thì mía có hư không nữa”.
Tin, ảnh: Đại Dương