Vết mổ chưa lành, vẫn quyết không bỏ thi

(Dân trí) - Vừa mổ xong, bác sĩ yêu cầu không được cử động nhưng thí sinh Ngô Bá Việt Đức, thi khối D vào ĐH Đà Lạt vẫn quyết đi thi bằng một tay vì không muốn gia đình phải “nặng gánh” thêm một năm ăn học.

Việt Đức cho biết, em bị ngã xe máy vào ngày 2/7 gây gãy mỏm tủy ở tay trái và lên bàn mổ tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vào ngày 4/7. Khi đó, Đức và gia đình đều đã đinh ninh, em sẽ phải bỏ lỡ kỳ thi đại học năm nay.  

Thế nhưng, sau khi mổ xong, dù bác sĩ yêu cầu không được cử động nhiều, Đức vẫn quyết tham dự kỳ thi.

“Người thân trong gia đình lúc đầu cũng cản vì tay em sưng phù, lại rất đâu nữa. Nhưng em nói nếu không cố gắng dự thi, chắc chắn em sẽ còn tiếc nhiều hơn nên cuối cùng mọi người đành quay sang động viên em”, Đức cho biết như vậy khi vừa rời phòng thi môn Văn tại địa điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Đà Lạt) sáng nay.

Vết mổ chưa lành, vẫn quyết không bỏ thi  - 1
Thí sinh Ngô Bá Việt Đức rời phòng thi sau môn Văn sáng nay 9/7.

Phải làm bài bằng chỉ với một tay nên so với nhiều bạn trong phòng, Đức làm chậm hơn và là thí sinh ra khỏi phòng cuối cùng. Đức cười: “Môn Văn không phải lợi thế của em nhưng sáng nay em cũng làm được, chắc chắc được trên 5 điểm. Cũng may là ông trời còn thương em, bị vào tay trái chứ nếu không hôm nay đâu có mặt ở đây được”.

Đức cũng cho biết thêm việc đầu tiên sau khi kết thúc đợt thi của em là lập tức nhập viện để tiếp tục điều trị vết thương.

Tin, ảnh: Hoài Nam