Cụm thi Cần Thơ:

Xin nghỉ việc để cùng tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Ở chùa Khánh Quang (TP Cần Thơ) có nhiều tình nguyện viên lớn tuổi đến phụ nấu cơm chay cho các sĩ tử đi thi đại học. Trong đó có nhiều người xin nghỉ phép ở cơ quan, chấp nhận bị trừ lương để cùng tiếp sức mùa thi.

Bà Hoàng Thị Cúc Hương, 64 tuổi ngụ phường Tân An (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mấy năm nay đều vô chùa Khánh Quang phụ giúp nấu cơm cho các sĩ tử lên thi đại học. Bà Hương cho biết: “Bây giờ lớn tuổi không làm việc gì nên thời gian rảnh rỗi vào đây phụ nấu cơm lo cho các cháu đi thi. Tôi làm việc này đều tự nguyện và rất vui vì góp một phần công sức giúp những thí sinh nghèo từ quê lên thành phố thi đại học. các cháu lên đây thi mình cứ xem như con cháu trong nhà lo được chút nào hay chút nấy”.

Chị Võ Thị Thu Đào chấp nhận xin nghỉ phép, bị trừ lương để đi tiếp sức mùa thi.
Chị Võ Thị Thu Đào chấp nhận xin nghỉ phép, bị trừ lương để đi tiếp sức mùa thi.

Không chỉ mình bà Hương mà con gái bà tên Vương Khiết Nhã, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn TP Cần Thơ cũng xin nghỉ dạy nửa tháng để cùng mẹ vào chùa Khánh Quang phụ nấu cơm cho các sĩ tử nghèo. Chị Nhã cho biết: “Mỗi tháng lương của tôi hơn 3 triệu đồng nhưng tôi chấp nhận xin nghỉ nửa tháng, bị trừ lương để vô đây phụ nấu cơm, lo cho các sĩ tử đi thi”. Theo cô Nhã, những năm trước không có thời gian nên thời gian nào rảnh mới vào chùa làm công quả, đây là năm đầu tiên mình xin nghỉ việc để tham gia tiếp sức mùa thi.

Bà Hương cùng con gái là giáo viên cùng tham gia tiếp sức mùa thi.
Bà Hương cùng con gái là giáo viên cùng tham gia tiếp sức mùa thi.

Ngoài ra, chị Võ Thị Thu Đào, làm việc tại một công ty bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ cũng xin nghỉ dài hạn để cùng tiếp sức mùa thi. Chị Đào cho biết: “Tôi xin nghĩ làm dĩ nhiên sẽ bị trừ lương với số tiền cũng khá lớn nhưng đến đây làm tình nguyện viên phụ giúp các sĩ tử nghèo cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ các thí sinh nghèo đi thi”.

Bà Hương lớn tuổi nên phụ trách làm những việc lặt vặt.
Bà Hương lớn tuổi nên phụ trách làm những việc lặt vặt.

Mỗi buổi sáng các tình nguyên viên phải thức dậy từ lúc 3h sáng để lo nấu phần ăn sáng cho các sĩ tử, khi hoàn thành phần ăn sáng khoảng 4h, các tình nguyện viên phải mang thức ăn đến tận những địa điểm các thí sinh ở trong TP Cần Thơ, sau đó sẽ đưa các thí sinh đến địa điểm thi và lo phần cơm trưa, cơm chiều đến tối mới về nhà.

Các tình nguyện viên tất bật với công việc nấu cơm lo cho các sĩ tử.
Các tình nguyện viên tất bật với công việc nấu cơm lo cho các sĩ tử.

Công việc khá vất vả nên nhiều tình nguyện viên ngã bệnh trong lúc tham gia tiếp sức mùa thi. Tình nguyện viên Trần Minh Thúy An, sinh viên K 37 ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ cho biết: “Hôm trước do làm việc quá sức nên em ngã bệnh phải lên tổ y tế lấy thuốc uống để cầm cự cho qua kỳ tiếp sức mùa thi. Nhiều tình nguyện viên thức đêm, làm việc quá sức rất dễ bị hạ can xi nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Các tình nguyện viên đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia tiếp sức mùa thi.
Các tình nguyện viên đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia tiếp sức mùa thi.

Tại chùa Khánh Quang các tình nguyện viên gồm đủ mọi thành phần như: sinh viên, lao động phổ thông, công chức, cán bộ về hưu, phật tử… đều sẵn lòng làm tình nguyện viên mỗi khi tới kỳ thi đại học. Họ đều làm việc không công để chăm lo việc đi lại, ăn ngủ cho các sĩ tử nghèo trong suốt kỳ thi đại học.

Minh Giang