Khi giới siêu giàu thuộc quyền chỉ đạo của người phụ nữ chuyên cọ toilet

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bộ phim "Triangle of Sadness" (Tam giác buồn) của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund đang gây sốt ở LHP Cannes.

Khi giới siêu giàu thuộc quyền chỉ đạo của người phụ nữ chuyên cọ toilet - 1

Chuyện phim "Triangle of Sadness" bắt đầu từ góc nhìn của một người mẫu nam và cô bạn gái "hờ" của anh ta - một ngôi sao mạng xã hội (Ảnh: New York Post).

Phim dự tranh ở hạng mục Cành Cọ Vàng. Tại buổi công chiếu, bộ phim đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 8 phút và được xem như một hiện tượng điện ảnh tại liên hoan năm nay.

Sự đón nhận nồng nhiệt của giới phê bình và công chúng dành cho bộ phim hài khiến giới truyền thông quốc tế có mặt ở Cannes rất quan tâm.

Phóng viên của một số tờ tin tức so sánh âm thanh vang dội của những tràng pháo tay dành cho phim với không khí ở trong một sân vận động đang diễn ra trận cầu cuồng nhiệt. Sự đón nhận hân hoan, nhiệt tình mà công chúng dành cho phim được đánh giá là vượt trội so với nhiều phim khác xuất hiện ở liên hoan năm nay.

Chuyện phim "Triangle of Sadness" bắt đầu từ góc nhìn của một người mẫu nam và cô bạn gái "hờ" của anh ta - một ngôi sao mạng xã hội.

Họ không giàu có, nhưng vì cặp đôi có diện mạo đẹp và có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, lại luôn trưng trổ sự xa hoa trong từng đăng tải của mình, nên họ được mời góp mặt trên một du thuyền sang trọng - nơi quy tụ toàn những nhân vật thuộc giới siêu giàu.

Trong cuộc vui trên du thuyền, những góc khuất của giới siêu giàu bắt đầu từ từ lộ ra và được khắc họa thông qua những tình huống hài hước.

Khi giới siêu giàu thuộc quyền chỉ đạo của người phụ nữ chuyên cọ toilet - 2

Nam diễn viên người Mỹ Woody Harrelson vào vai người thuyền trưởng điều khiển du thuyền (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên người Mỹ Woody Harrelson vào vai người thuyền trưởng điều khiển du thuyền. Chia sẻ về trải nghiệm đóng bộ phim này, nam diễn viên Woody Harrelson cho biết ông đã được tiếp thêm sức sống mới cho niềm đam mê diễn xuất của mình, ông hy vọng sẽ có thể tiếp tục hợp tác với đạo diễn Ruben Östlund trong những dự án điện ảnh về sau này.

"Bộ phim này có những lúc khiến bạn cảm thấy không thể chịu nổi, khiến bạn phải suy nghĩ, khiến bạn phải tìm ra ý nghĩa của phim, nhưng quan trọng hơn thế, phim còn khiến bạn cười trong suốt quá trình theo dõi, đó chính là thủ pháp của đạo diễn", nam diễn viên Harrelson bình luận.

Đạo diễn Ruben Östlund cũng chia sẻ cảm xúc sau buổi công chiếu phim thành công tốt đẹp: "Đây là buổi công chiếu tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi muốn làm được điều gì đó thật xứng đáng để khán giả rời khỏi nhà, rời khỏi màn hình họ có ở nhà, rời khỏi dịch vụ chiếu phim trực tuyến sẵn sàng phục vụ họ tại nhà, để đi ra rạp xem phim của tôi.

Tôi không muốn mắc kẹt ở mảng phim nghệ thuật mà muốn tới được với đại chúng. Tôi muốn làm nên những bộ phim mà chính tôi cũng thích được xem nếu là một khán giả".

Bộ phim "Triangle of Sadness" đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ruben Östlund (48 tuổi) ở LHP Cannes, sau bộ phim "The Square" (2017) từng đem về cho anh giải Cành Cọ Vàng.

Khi giới siêu giàu thuộc quyền chỉ đạo của người phụ nữ chuyên cọ toilet - 3

Nửa đầu của bộ phim chủ yếu xoay quanh những tình huống nhỏ hài hước xảy ra trên du thuyền (Ảnh: New York Post).

Trên du thuyền sang trọng, cặp đôi người mẫu và ngôi sao mạng xã hội là hai nhân vật "nghèo" nhất, họ được mời góp mặt để góp vui, không phải bởi vì họ giàu có. Tại đây, thế giới người giàu sẽ được bày ra trước mắt hai con người không thực sự giàu có, nhưng luôn tỏ ra mình sang chảnh.

Nửa đầu của bộ phim chủ yếu xoay quanh những tình huống nhỏ hài hước xảy ra trên du thuyền, mà ở đó, các nhân vật thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Nhưng qua thời gian lưu lại trên du thuyền với những tình huống phát sinh, người xem sẽ được thấy những người giàu cũng chỉ là những con người bình thường, với những khía cạnh rất đời thường.

Những nhân vật giàu có trong phim cũng phải đối mặt với những tình huống trớ trêu trong đời sống, bởi có thật nhiều tiền cũng không thể giúp họ tránh khỏi những vấn đề nhiều khi rất nhỏ nhặt phát sinh trong đời sống hàng ngày.

Một chuyến du ngoạn quy tụ những con người giàu có nhất đã thu hút sự quan tâm của băng nhóm cướp biển. Nửa sau của phim xoay quanh cách thức vật lộn của các vị khách giàu có và đoàn thủy thủ trên một hòn đảo hoang vắng, sau khi du thuyền bị tấn công.

Lúc này, giữa tình cảnh khốn đốn, nguy nan, những con người vốn rất tự hào, kiêu hãnh mới nhận ra rằng thực ra, tất cả họ đều không có những kỹ năng cơ bản để có thể sống sót dù chỉ vài ngày trong điều kiện thiên nhiên hoang dã. Chính lúc này, tất cả sinh mệnh của họ đặt vào tay người phụ nữ làm nhiệm vụ... cọ rửa toilet, dọn dẹp vệ sinh trên du thuyền.

Khi giới siêu giàu thuộc quyền chỉ đạo của người phụ nữ chuyên cọ toilet - 4

Đạo diễn Ruben Östlund (người ngồi giữa nhóm) đang chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên (Ảnh: New York Post).

Người phụ nữ này bình thường sẽ chẳng bao giờ được những người giàu có kia để mắt đến, nhưng trong tình cảnh khốn cùng khi bị bỏ lại trên hoang đảo, đây lại là người duy nhất trong nhóm biết bắt cá, biết nấu nướng. Người phụ nữ cọ rửa toilet trở thành... trưởng nhóm, được quyền chỉ huy tất cả những người còn lại, vai vế hoàn toàn đổi khác khi họ ở lại trên hòn đảo hoang.

Qua những tình huống được khắc họa trong phim, đạo diễn Östlund muốn khắc họa những điều cơ bản nhất thuộc về bản năng con người.

Đạo diễn Östlund sẽ khiến người xem cười khá nhiều khi theo dõi bộ phim này, nhưng sau tất cả, vị đạo diễn cũng khiến người xem phải suy nghĩ.

Đặc trưng trong những bộ phim của đạo diễn Östlund là ông luôn xoáy sâu vào tâm lý và đời sống của nhân vật, để từ đó, người xem sẽ có cách nhìn khác về con người và cuộc đời.

Theo Variety