Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tỉnh táo, hỏi thăm con gái học tập ở Mỹ

Băng Châu

(Dân trí) - Chị Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết tuy anh còn ở phòng ICU (hồi sức tích cực), nhưng đã được chuyển sang phòng riêng và bà xã đang ở bên chăm sóc.

Tối 14/9, chia sẻ với Dân trí, gia đình nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thông báo tin vui, anh đã được chuyển sang nằm phòng riêng để gia đình tiện chăm sóc. Dù vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu nhưng những ngày qua việc nam nghệ sĩ đã hồi phục tốt sau khi đột quỵ là điều kỳ diệu.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tỉnh táo, hỏi thăm con gái học tập ở Mỹ - 1

Nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và vợ Kiều Đàm Linh.

Trước đó, chị Kiều Đàm Linh (vợ Trần Mạnh Tuấn), cho biết chồng đã tỉnh được gần một tuần, có thể trò chuyện. Anh được cai máy thở sau khi hồi phục.

"Bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Tuấn cũng kinh ngạc về sự kiên cường của anh", chị Linh xúc động nói.

Vợ nhạc sĩ cho biết thêm, tuy bây giờ chồng chỉ có thể trò chuyện ngắn, cầm tay vợ sau hồi tỉnh nhưng khiến chị hạnh phúc, cảm thấy may mắn vì anh đang hồi phục rất tốt.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tỉnh táo, hỏi thăm con gái học tập ở Mỹ - 2

Hình ảnh nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn được vợ cho nghe nhạc để anh cảm nhận được niềm hạnh phúc. Anh luôn nắm tay vợ thật chặt mỗi khi chị được vào thăm anh (Ảnh: VTV).

Ông Nguyễn Trung Trực - người được gia đình nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ủy quyền đại diện cho gia đình để chia sẻ thông tin tình hình sức khỏe của anh, cho biết điều khiến mọi người cảm thấy may mắn nhất khi saxophone Trần Mạnh Tuấn hồi tỉnh, là tinh thần tỉnh táo, có thể nhớ rõ những thông tin về gia đình, hỏi thăm tình hình con gái đang học tập ở Mỹ.

"Sợ nhất những người đột quỵ sau khi tỉnh họ quên hết, may mắn là Trần Mạnh Tuấn có thể phục hồi tốt như vậy. Có thể trong tuần này Trần Mạnh Tuấn sẽ được ra khỏi phòng ICU. Đây là tin tức tốt lành nhất mà mọi người đều mong ngóng", ông Trực bày tỏ. 

Hôm 17/8, saxophone Trần Mạnh Tuấn đột quỵ tại nhà riêng, anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM). Sau thời gian mạnh mẽ chiến đấu, nam nghệ sĩ đã hồi tỉnh một cách kỳ diệu.

Trong một bài trả lời phỏng vấn của Dân trí, Trần Mạnh Tuấn từng chia sẻ, trước đây anh từng trải qua nhiều giây phút tưởng chừng "không qua được". Và nay, thêm một lần nữa anh đã tự tạo nên kỳ tích trong cuộc đời của mình.

Trước khi đột quỵ, Trần Mạnh Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của "Nối vòng tay lớn" - chương trình ca nhạc trực tuyến cổ vũ tinh thần chống dịch, do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cùng tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và quỹ Trịnh Công Sơn phối hợp thực hiện.

Theo dự kiến ban đầu, anh sẽ thổi saxophone bài Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn) trước Nhà hát TPHCM để tri ân những người mẹ làm bác sĩ, y tá.

Ông Trung Trực - đại diện Ban tổ chức cho biết, do Trần Mạnh Tuấn bất ngờ nhập viện, anh và đạo diễn Quang Dũng đã thay đổi kịch bản. "Dù không thể chơi nhạc, Trần Mạnh Tuấn vẫn sẽ góp mặt trong chương trình ngày 26/9".

Thời điểm saxophone Trần Mạnh Tuấn nhập viện, các chương trình anh tham gia đều phải lỡ hẹn. Tuy nhiên với chương trình "Nối vòng tay lớn", khán giả có thể hy vọng được nhìn thấy hình ảnh của anh trên sân khấu. 

Saxophone Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970 tại Hà Nội. Xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha, mẹ và chị gái đều là nghệ sĩ hát cải lương nhưng anh đam mê với saxophone. Anh là một trong hai nghệ sĩ jazz saxophone nổi tiếng của Việt Nam.

Năm 1993, Trần Mạnh Tuấn vinh dự nhận được giải thưởng nghệ sĩ saxophone xuất sắc nhất Việt Nam trong liên hoan ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng. Sau đó, năm 1996 anh nhận được học bổng trường đại học âm nhạc Berklee, Boston (Mỹ) và trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên tại đây.

Năm 2002, Trần Mạnh Tuấn chuyển từ Hà Nội vào TPHCM sinh sống và bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM. Trần Mạnh Tuấn còn được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ, hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc.

Anh đã cho ra mắt nhiều CD, hiện đã và đang hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trần Mạnh Tuấn còn là một trong những nhạc công chơi saxophone đầu tiên và duy nhất được đề cử 5 lần tại giải Cống hiến.

Một trong những biến cố lớn nhất cuộc đời của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là anh phải thay thận cách đây 15 năm. Khi đó, anh đang biểu diễn ở Đức thì biết mình bị hư hết hai quả thận. May mắn chính anh trai Trần Mạnh Tuấn đã cho anh một quả thận, rồi bạn bè gom góp tiền cho anh đi Mỹ chữa bệnh.

"Năm lần phẫu thuật, sống với một con mắt và hai quả thận hư, may cho tôi là còn có âm nhạc", nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn từng chia sẻ cùng báo chí về cuộc đời của mình trong một bài phỏng vấn.

Về cuộc sống hôn nhân, saxophone Trần Mạnh Tuấn kết hôn cùng bà xã Kiều Đàm Linh khi còn trẻ. Cả hai có với nhau 2 người con, một trai, một gái.

Con gái An Trần nối nghiệp cha với đam mê thổi kèn saxophone. An Trần thường tham gia cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn trong nhiều chương trình âm nhạc lớn nhỏ trong cả nước.