DMagazine

Quang Anh "The Voice Kids": "Dao kéo" vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa

(Dân trí) - Gặp Quang Anh tại TPHCM vào một buổi chiều tháng 7, cậu bé chân chất ngày nào giờ đây trông chững chạc hơn hẳn. Tâm sự về những khó khăn đã trải qua, Quang Anh thừa nhận từng gục ngã, muốn bỏ cuộc.

Quang Anh "Giọng hát Việt nhí": Suýt về quê bán... trà sữa, thừa nhận "dao kéo" để tự tin hơn

(Dân trí) - Trò chuyện với phóng viên, Quang Anh - Quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên - trải lòng về những áp lực khi nổi tiếng từ bé, cùng với đó là những khó khăn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. 

Tháng 9/2013, Quang Anh vượt qua Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy, đăng quang cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên. Thời điểm đó, cậu bé 12 tuổi này từng được xem là một "ngôi sao nhí" khi sở hữu giọng hát nội lực, chinh phục được rất nhiều thể loại nhạc như: rock pop, dance-pop, dân gian đương đại...

Tưởng như danh hiệu Quán quân sẽ là nền tảng vững chắc, giúp con đường nghệ thuật của cậu bé gốc Thanh Hóa thuận lợi hơn. Thế nhưng, sau 9 năm, Quang Anh - nay đã đổi nghệ danh Quang Anh Rhyder - vẫn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội cho mình. 

Gặp Quang Anh tại TPHCM vào một buổi chiều tháng 7, cậu bé chân chất ngày nào giờ đây trông chững chạc, trưởng thành hơn hẳn. Tâm sự về những khó khăn đã trải qua, Quang Anh thừa nhận từng gục ngã, muốn bỏ cuộc. Tuy vậy, chàng trai 21 tuổi vẫn nở nụ cười tươi, khẳng định sẽ tiếp tục con đường chinh phục ước mơ trở thành một "ngôi sao".

Quang Anh "Giọng hát Việt nhí": "Dao kéo" vì tự ti, suýt về quê bán trà sữa (Video: Phương Nhi).

"Cái giá" của sự nổi tiếng sớm

Tham gia "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên, kỷ niệm nào khiến Quang Anh không thể quên?

- Ngày xưa, gia đình tôi khó khăn lắm. Quần áo, giày dép toàn là mẹ đi xin của người ta. Khi tôi thi "Giọng hát Việt nhí" thì hàng xóm, họ hàng biết tôi lên truyền hình, vào vòng này vòng kia nên cũng cho ít tiền.

Lúc vào TPHCM tham gia cuộc thi, 2 anh em chỉ mang có 1-2 triệu đồng thôi, phải chi tiêu tiết kiệm. Bây giờ mọi thứ ổn hơn rồi nhưng nghĩ lại, đó vẫn là những kỷ niệm khó quên.

Thời điểm đó, người ta nói Phương Mỹ Chi xứng đáng trở thành Quán quân hơn Quang Anh. Bạn nghĩ sao?

- Vấn đề đó không quá quan trọng với tôi. Nếu Phương Mỹ Chi chiến thắng thì tôi mừng cho Chi. Riêng tôi, vào được chung kết đã là điều ngoài sức tưởng tượng rồi.

Lúc đi thi, tôi mang tâm thế làm mẹ hãnh diện thôi. Tôi nghĩ rằng đã vào chung kết thì ai cũng xứng đáng là Quán quân. Trần Ngọc Duy hay Phương Mỹ Chi, các bạn đều đã có những hướng đi riêng cho sự nghiệp. Ba anh em đến giờ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 1
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 2

Là Quán quân nhưng sự nghiệp lại chật vật hơn Phương Mỹ Chi, Quang Anh có chạnh lòng?

- Khó khăn lớn nhất là mọi người luôn so sánh tôi với hình ảnh ngày xưa. Đó là cái bóng quá lớn với tôi. Tuy nhiên, có một người đã nói với tôi rằng khi nào làm được những điều chưa từng làm thì đó sẽ là lúc tôi tự thoát khỏi hình ảnh Quang Anh "Giọng hát Việt nhí" năm nào.

Lúc trước, tôi chỉ là cậu bé hát theo bản năng. Bây giờ, tôi phấn đấu thành một Quang Anh Rhyder chuyên nghiệp hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và biết sáng tác nhạc. Đó là một sự bứt phá đối với bản thân tôi rồi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự trưởng thành và nỗ lực của mình.

Phương Mỹ Chi có người đỡ đầu, có lẽ vì vậy mà sự nghiệp cũng thuận lợi hơn. Có bao giờ Quang Anh nghĩ nếu mình cũng có người đỡ đầu và đi con đường tương tự thì sẽ thành công hơn bây giờ?

- Đúng là tôi từng nghĩ nếu có người đỡ đầu thì sẽ khác hiện tại. Nhưng thực sự, tôi cũng có người đỡ đầu mà.

Chú Hồ Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang (Huấn luyện viên của Quang Anh tại "Giọng hát Việt nhí" - PV) đã giúp đỡ tôi từ một cậu bé nhà quê chân đất đi lên. Cô chú không giúp về tiền bạc, không nhận show cho tôi mà khuyến khích tôi học hành, dạy tôi nhiều bài học cuộc sống, khuyên tôi không chạy theo hào quang hay những thứ xa hoa mà để thời gian hoàn thiện bản thân.

Từ đó đến nay, cô chú đều dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt mà tôi rất trân trọng.

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 3

Quang Anh trình diễn "Đám cưới chuột" tại "Giọng hát Việt nhí 2013" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trở thành Quán quân một chương trình nổi tiếng khi mới chỉ 12 tuổi, Quang Anh đối mặt ra sao trước những áp lực và cám dỗ trong showbiz?

- Ban đầu, khi mới nổi tiếng, gặp một số thị phi, tôi tự hỏi đã làm gì để mọi người nghĩ về mình như vậy. Sau này tôi nhận ra, không thể làm hài lòng tất cả. Tôi lấy lời khen làm động lực, lấy lời chê để tiếp thu, hoàn thiện mình.

Sau những lúc bị cuốn vào vòng xoáy của những hào nhoáng bề ngoài, tôi dần trưởng thành hơn, nhận ra mình chỉ nên tập trung vào sản phẩm và âm nhạc. 

Phải chăng việc một "sao nhí" trưởng thành trong danh tiếng là điều không hề dễ dàng?

- Tôi nghĩ điều đó đúng. Nổi tiếng từ sớm có 2 mặt. Một mặt, họ nhận được sự yêu thích, ngưỡng mộ, tung hô từ nhỏ. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Còn những "mặt chìm" thì không phải ai cũng thấy được. Một cô bé, cậu bé tuổi mới lớn đối mặt với những áp lực showbiz hiển nhiên sẽ có những phản kháng bởi vì họ còn quá trẻ.

Có bao giờ Quang Anh hối hận khi trở thành ca sĩ từ nhỏ?

- Hối hận duy nhất là tôi phải đánh đổi quãng thời gian tuổi thơ để làm người nổi tiếng. Thời gian đó chỉ biết kiếm tiền, không hẳn là trang trải cuộc sống nhưng cũng suy nghĩ phải lo cho gia đình, sắm sửa cho mẹ. Tôi không được vui chơi thoải mái như các bạn.

Thực sự lúc thi "Giọng hát Việt nhí" xong, tôi cảm thấy hơi hối hận, đi đâu cũng đeo khẩu trang, phải giữ ý tứ, rồi còn bị người lớn nhắc nhở nhiều. Tôi không được làm một đứa trẻ thực sự mà phải tự học cách làm người lớn từ lúc còn bé. 

Thừa nhận "dao kéo" vì tự ti ngoại hình, không dám ra đường

Danh hiệu Quán quân đã thay đổi cuộc sống Quang Anh như thế nào?

- Trở thành Quán quân "Giọng hát Việt nhí" là một bước ngoặt thay đổi cả tính cách và con người, giúp tôi trở thành một cậu thanh niên như hôm nay. Tôi được mọi người biết đến, được gặp gỡ và học hỏi từ những người đi trước, những người mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được gặp.

Cột mốc năm đó cũng giúp tôi có điều kiện để theo đuổi ước mơ âm nhạc. Tôi tự hào vì chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết nhạc và đứng trên sân khấu truyền tải câu chuyện của mình cho khán giả như vậy.

Sau chiến thắng năm đó, Quang Anh đã làm gì?

- Lúc đó, gia đình hướng tôi vào TPHCM để hoạt động nghệ thuật, có thêm thu nhập và tìm kiếm cơ hội. Nhưng khi ngồi nói chuyện với cô chú Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, thì cô chú khuyên tôi nên tập trung học tập trước. Do đó, tôi quyết định ra Hà Nội học để có thêm kiến thức, nền tảng chuyên môn.

Tôi cũng học võ, học trống để trau dồi kỹ năng. 

Quang Anh nói gì về tranh cãi "dao kéo"?

- Trước đây, tôi khá ngại khi nhắc đến chuyện này, nhưng giờ thì bình thường rồi (cười). Tôi nghĩ thay đổi bản thân theo hướng đẹp hơn là điều nên làm.

Ngày xưa, tôi tự ti ngoại hình lắm, có những lúc không dám ra đường, không dám đi đâu nên quyết định thay đổi, đi sửa mũi. Biết là chuyện này sẽ gây tranh cãi nhưng tôi không hối hận. Bây giờ, tôi đẹp hơn, giao tiếp với mọi người tự tin hơn. 

Còn về ồn ào "ăn mặc nổi loạn", bạn giải thích sao?

- Năm 16, 17 tuổi, tôi khá nổi loạn. Nhưng nhìn lại thì tôi không thấy phí phạm tuổi trẻ vì đã được làm những gì mình muốn. Sau này, dần dần tôi điều chỉnh được phong cách, hình ảnh của mình, ăn mặc đơn giản hơn và dễ tiếp cận mọi người hơn. 

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 4
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 5
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 6
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 7
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 8

Có vẻ như nhiều "sao nhí" khi trưởng thành khó giữ được hào quang như lúc nhỏ?

- Rất nhiều người nổi tiếng sớm, sau này thoát ra cái bóng của mình rất khó. Tôi nghĩ các sao nhí nên tự rèn luyện, yêu thương bản thân hơn, rồi khán giả cũng sẽ yêu thương họ.

Bây giờ, tôi vẫn chưa làm được gì nhiều nhưng vẫn muốn tiếp tục theo đuổi đam mê. Âm nhạc và sân khấu là điều rất thiêng liêng với tôi.  

Giọng hát Quang Anh đã thay đổi thế nào so với thời thi "Giọng hát Việt nhí"?

- Giọng hát của tôi khác xưa nhiều lắm. Thời dậy thì, bị vỡ giọng, tôi rất stress, hát không nổi nên không làm được gì. Lúc đó, suy nghĩ trong tôi tiêu cực lắm. Một thời gian sau, giọng hát dần ổn hơn thì tôi luyện thanh ở nhà.

Bây giờ, giọng tôi vẫn chưa ổn định lắm. Sắp tới tôi sẽ đi học thêm để rèn kỹ thuật thanh nhạc.

Vì sao bạn đổi nghệ danh là "Quang Anh Rhyder"?

- Tôi bắt đầu đổi sang nghệ danh này cách đây vài năm. Cũng là một sự ngẫu nhiên thôi, từ Rhyder là ghép giữa "Rhy" trong tên của anh Rhymastic và "er" trong tên ca sĩ Justin Bieber. Từ "Rhyder" cũng có nghĩa là một "chiến binh" nên tôi rất thích nó.

Khi đổi nghệ danh, chú Hồ Hoài Anh có khuyên tôi dù thay đổi gì cũng nên giữ lại tên Quang Anh vì đây là cái tên đã gắn bó với khán giả, được nhiều người quen thuộc từ trước nên tôi quyết định lấy tên Quang Anh Rhyder.

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 9
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 10

Từng gặp biến cố, mất hết số tiền làm ra

Cát sê cao nhất Quang Anh từng nhận được? 

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng 200 triệu đồng cho một tour diễn 2 đêm. Ngày đó tôi còn nhỏ, không biết 200 triệu đồng to như thế nào. Sau này lớn lên, có nhiều việc cần dùng tiền mới biết đồng tiền quan trọng. 

Với thu nhập từ việc đi hát, Quang Anh đã giúp đỡ được gì cho gia đình?

 - Tôi chưa làm được nhiều đâu. Ngày trước, tôi kiếm được tiền thì mua đồ đạc, giúp chị gái sửa sang nhà cửa. Gia đình tôi từng gặp biến cố, mất hết số tiền tôi làm nên. Từ đấy, tôi phải làm lại từ đầu, tự bỏ tiền đi học tiếp.

Biến cố đó là gì, bạn có thể kể thêm?

 - Thực ra đó là chuyện cá nhân thôi, tôi xin phép không chia sẻ để giữ sự riêng tư cho gia đình.

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 11

Ở tuổi 21, Quang Anh trải qua những vấp ngã, biến cố nhưng vẫn nỗ lực, tiếp tục theo đuổi đam mê (Ảnh: Hải Long).

Vì sao Quang Anh ít khi nhắc đến bố?

- Bố mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn nhỏ. Tôi không nhắc đến bố không có nghĩa là bố tệ hay như thế nào. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhìn bố bằng đôi mắt yêu thương. Bố tôi cũng luôn tôn trọng mẹ và các anh chị em tôi.

Nhưng vì bố đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng nên tôi cũng không muốn đề cập nhiều, tránh ảnh hưởng đến gia đình ông.

Cuộc sống của Quang Anh tại Sài Gòn như thế nào?

- Tôi vẫn ở nhà thuê, sống một mình. Không có bạn bè nhiều nên thỉnh thoảng cũng buồn. Vào đây, tôi tự lập mọi thứ, tự bước đi, tự bươn chải.

So với những nghệ sĩ trẻ bây giờ, Quang Anh có vẻ ít dùng mạng xã hội hơn. Vì sao?

- Tôi ít dùng Facebook, ít dùng điện thoại, ít trả lời tin nhắn, chỉ cầm máy gọi điện thôi. Khoảng 2 năm trước, tôi sợ mạng xã hội, muốn tránh xa mọi thứ, chỉ muốn ngồi ở phòng thu làm nhạc. Gần đây, tôi mới khôi phục lại các mối quan hệ, cởi mở hơn với mọi người. 

Tình cảm, sự ủng hộ của khán giả dành cho Quang Anh đến giờ này như thế nào?

- Không bao giờ tôi nghĩ bản thân có thể nhận được những sự yêu thương như vậy. Đã 9 năm trôi qua mà vẫn có nhiều anh chị, bạn fan vẫn theo dõi, ủng hộ, dù tôi còn làm nhạc không hay, dù sự nghiệp có thành công hay thế nào. Họ là động lực cho tôi tiến lên.

Suýt bỏ cuộc, về quê bán trà sữa, mỹ phẩm...

Có khi nào Quang Anh cảm thấy thất vọng về chính mình khi nỗ lực nhiều mà nhận lại chưa được bao nhiêu?

- Tôi từng gục ngã, muốn bỏ cuộc và thất vọng về bản thân rất nhiều. Mới đây thôi, tôi cũng đứng trước 2 sự lựa chọn, hoặc là trở về miền Bắc làm một người bình thường, hoặc là ở lại TPHCM theo đuổi âm nhạc, lao đầu vào đam mê dù không biết bao giờ mới có kết quả.

Tôi vốn là một người cứng đầu nhưng lúc đó, tôi lung lay nhiều lắm. Sau đó, tôi quyết định đứng dậy, chọn ở lại TPHCM, tìm kiếm những cơ hội khác. Ranh giới giữa đi tiếp và bỏ cuộc mong manh lắm. Suýt chút nữa tôi đã dừng lại rồi!

Nếu về quê, Quang Anh dự định làm gì?

- Làm kinh doanh, bán trà sữa, mỹ phẩm, quần áo chẳng hạn (cười). Gia đình, bạn bè, thậm chí bạn gái cũng khuyên tôi về quê. Nhưng rồi tôi quyết định ở lại. Cứ nghĩ là hiện tại, mình "đen" chút thôi (cười).

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 12
Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 13

Sắp tới, Quang Anh có dự định gì? 

- Tôi đang tìm cơ hội, tham gia một số chương trình và tập trung viết nhạc, chưa biết đi đến đâu nhưng mong sẽ có kết quả tốt. Nghệ sĩ thời nay khó nhất là giữ chất riêng mà vẫn có thể mang âm nhạc đến với số đông công chúng.

Tôi thấy vài năm gần đây, âm nhạc cởi mở hơn, ví dụ như dòng nhạc hip-hop được ưa chuộng hơn trước.

Quang Anh có dự định thi Rap Việt không?

- Thực ra tôi từng thi "Rap Việt" mùa 2 rồi nhưng bị loại từ vòng gửi xe (cười). Đợt đấy tôi cũng chủ quan, nhận thông tin casting khi chỉ còn 3-4 ngày nữa diễn ra nên viết lời khá vội vàng.

Tôi thích rap nhưng không giỏi bằng các bạn khác, cũng không có ý định làm rapper chuyên nghiệp. Tôi muốn làm một ngôi sao hơn (cười). Nghe có vẻ to tát nhưng ai cũng có ước mơ mà!

Quang Anh The Voice Kids: Dao kéo vì tự ti, suýt về quê bán... trà sữa - 14

Quang Anh trò chuyện với PV Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Chuyện tình cảm của Quang Anh hiện giờ ra sao?

- Lúc trước, tôi khá yếu đuối, yêu ai cũng không thành. Không phải mình tệ mà vì tôi dành nhiều tình cảm nhưng không nhận lại sự cân bằng. Bây giờ, tôi mạnh mẽ, dứt khoát hơn.

Hiện tại, tôi cũng đã có bạn gái, nhưng ngại công khai. Không phải tôi sợ fan không yêu thích mình nữa mà sợ sau này có chuyện gì thì người tổn thương sẽ là bạn ấy. Tôi vẫn còn trẻ, không biết sau này sẽ gặp chuyện gì, người hiện tại có làm vợ mình hay không, mọi thứ không nói trước được...

10 năm nữa, Quang Anh nghĩ mình sẽ như thế nào?

- Có lẽ đã lấy vợ rồi (cười). Tôi thích lấy vợ sớm nhưng vì đang theo đuổi sự nghiệp ca hát nên hiện tại cần tập trung làm việc để có nền tảng kinh tế, lo cho tương lai.

Cảm ơn Quang Anh vì cuộc trò chuyện này!

Nguyễn Quang Anh (SN 2001) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại Thanh Hóa. Bố mẹ ly dị từ khi Quang Anh còn nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi 2 anh em ăn học.

Vốn có "máu" nghệ thuật, cậu bé tham gia đoàn chèo của tỉnh và bắt đầu được biết đến khi xuất hiện trong chương trình "Giọng hát Việt nhí 2013" sau đó đoạt giải Quán quân. 

Năm 2014, Quang Anh thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa Jazz. Năm 2018, nam ca sĩ ra mắt ca khúc "Anh đã quen với cô đơn", đánh dấu sự thay đổi trên con đường hoạt động nghệ thuật. Anh cũng chính thức đổi nghệ danh từ Quang Anh sang Quang Anh Rhyder và chuyển vào TPHCM sống và làm việc.

Nội dung: Bích Phương
Ảnh: Hải Long, Facebook nhân vật