Thư viện kỳ lạ nơi người đọc bị nhốt trong cũi

(Dân trí) - Để tránh việc những cuốn sách quý bị mất trộm, một số thư viện thời Trung Cổ đã dùng xích để bảo vệ chúng. Nhưng ở Dublin (Ireland), còn một thư viện cực đoan hơn, họ nhốt độc giả vào trong cũi.

Những chiếc cũi dành do người đọc ở thư viện Marsh tại Dublin, Ireland.

Những chiếc cũi dành do người đọc ở thư viện Marsh tại Dublin, Ireland.
 
Thư viện Marsh tại nhà thờ Thánh Patrick, được xây dựng từ thế kỉ 18 và khởi công bởi giám mục Narcissus Marsh. Qua ba thế kỉ, nó gần như không thay đổi. Theo trang điện tử của thư viện, nó là một trong những tòa nhà vẫn còn giữ nguyên chức năng ban đầu, và hầu hết các cuốn sách vẫn ở nguyên vị trí cũ.
 
Ảnh chụp bên ngoài thư viện Marsh tại Ireland

Ảnh chụp bên ngoài thư viện Marsh tại Ireland
 
Một trong những đặc điểm riêng của thư viện này là các hốc tường với cửa song sắt. Các chiếc cũi này sẽ được khóa lại khi độc giả đang đọc những cuốn sách quí hiếm, để họ không lấy trộm nó. Dù sách vào thế kỉ 18 không hiếm như thời trung cổ, vẫn có rất nhiều cuốn sách quí mà các thư viện không thể không để mắt tới. Marsh là thư việc công cộng đầu tiên của Ireland, và nó là một ý tưởng tiến bộ vào thời mà người ta thường không dám đưa ra các cuốn sách miễn phí cho công chúng.
 
Ảnh chụp bên ngoài thư viện Marsh tại Ireland
 
Ảnh chụp bên ngoài thư viện Marsh tại Ireland
Ảnh chụp bên ngoài thư viện Marsh tại Ireland

Một số hình ảnh khác chụp tại thư viện Marsh nơi người đọc từng bị nhốt trong cũi để bảo vệ những cuốn sách quý hiếm.
 
Ngày nay, thư viện vẫn mở cửa cho công chúng với hơn 25 nghìn cuốn sách, một số cuốn từ thế kỉ 15 và trở thành một phần lịch sử của Dublin. Ngoài ra khách tham quan khi tới đây còn có thể thấy một hộp sọ ở trong những chiếc cũi đó. Nó là mẫu đúc từ hộp sọ của Stella, người tình của một trong những người đứng đầu nhà thờ.
 
Phan Hạnh
 
Phan Hạnh
Theo Atlas