1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hai cháu bé ở phường Quỳnh Thiện (Nghệ An) không may bị đuối nước, được 4 người dân phường Quỳnh Phương ứng cứu kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 20/7, bà Phan Thị Quang, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Phương, cho biết chính quyền địa phương đã trao tặng giấy khen tới 4 cá nhân dũng cảm cứu 2 cháu bé đuối nước.

Ông Hồ Xuân Hường, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương biểu dương, đánh giá cao tinh thần dũng cảm cứu người đuối nước của 4 công dân.

"Sự có mặt kịp thời, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu người đuối nước của 4 anh được quần chúng nhân dân khen ngợi, lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt", ông Hường chia sẻ.

4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước - 1

Đại diện UBND phường Quỳnh Phương tặng giấy khen 4 công dân cứu người (Ảnh: Hoàng Thịnh).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/7, vợ chồng anh Lê Tiến Thống và chị Nguyễn Thị Thắng (ở tổ dân phố Quyết Tiến) phát hiện 2 cháu nhỏ đuối nước.

Ngay lập tức, anh Thống chạy ra cứu. Trên đường gặp anh Phan Văn Khang (ở tổ dân phố Hồng Thái), anh Thống kêu gọi người này cùng tham gia ứng cứu 2 nạn nhân.

Hai người đàn ông cùng lao xuống biển, tiếp cận được 2 nạn nhân nhưng do sóng to, dòng nước xoáy nên việc đưa các cháu bé vào bờ gặp khó khăn.

Nghe tiếng tri hô cứu người, anh Bùi Văn Hạ và Bùi Thái Thành (ở tổ dân phố Quyết Tiến) lập tức lao xuống biển cùng tham gia ứng cứu, đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Sau khoảng hơn 10 phút, 4 người đưa được 2 nạn nhân vào bờ. Cả 2 sau đó được đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Phương cấp cứu. Hiện sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân đã ổn định.

4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước - 2

Cháu bé bị đuối nước được cứu vớt vào bờ an toàn (Ảnh: Hoàng Loan).

Hai cháu bị đuối nước là N.T.M.Q. và Đ.V.D. (cùng là học lớp 7 Trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai).

Anh Nguyễn Văn Xuân, bố cháu Q., cho biết cả 2 cháu đều không biết bơi, buổi chiều có xin gia đình đi xem bóng đá nhưng đã rủ nhau xuống biển chơi và không may bị sóng cuốn. 

Anh Bùi Văn Hạ, một trong 4 người tham gia ứng cứu, kể lại thời điểm phát hiện 2 cháu đuối nước, sóng rất lớn, cuộn sâu và nạn nhân cách bờ khoảng hơn 10m.