1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bản “siêu đẻ”

Mặc dù chỉ cách TP Thái Nguyên chưa đầy 30km, nhưng cuộc sống của bà con bản Mỏ Ba (xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ) đói ăn, thiếu mặc quanh năm. Nguyên nhân chính là do đẻ quá nhiều. Rất ít ông bố ở bản người Mông này nhớ hết… tên con.

Cuộc sống người dân tại bản Mỏ Ba vẫn hàng ngày trôi đi cùng sự vô tư của những người đàn ông. Anh Vương Văn Páo, 33 tuổi, vợ anh vừa tròn 30, vậy mà đã có tới… 9 mặt con. Đông con, anh không thể nhớ nổi tên của chúng.

 

Đứa con lớn nhất của anh mới 14 tuổi, từ vài năm nay đã phải lên rừng trồng ngô, khoai, tìm củ mài kiếm miếng ăn cho các em, nhưng miếng ăn vẫn chẳng thể đủ. Vậy mà, gia đình anh vẫn được xếp vào diện “bình thường” của bản.

 

Ông Ngô Văn Sùng được coi là người nhiều con nhất bản, theo cán bộ bản thì ông Sùng có 19 người con. Người lớn nhất xây dựng gia đình đã lâu, còn đứa bé nhất năm nay chưa đầy 3 tuổi.

 

Được hỏi, “mỗi năm nhà mình trồng mấy vụ ngô, khoai? Có đủ ăn không?” Ông nói: “Cái này thì không biết nói rồi...” Sau câu trả lời, ông Sùng cũng không giấu được nỗi lo, tới đây thêm vài đứa đến tuổi dựng vợ gả chồng, lấy tiền đâu để dựng nhà cho chúng? Thậm chí, gia đình sẽ sống ra sao khi 30 đứa con, cháu lại tiếp tục sinh con đẻ cái?

 

Đối với những gia đình ở bản Mỏ Ba thì quyển sổ hộ khẩu thật quá mỏng, không đủ chỗ cho tất cả thành viên trong gia đình. Với số con trung bình trên dưới 10/gia đình, bản Mỏ Ba bị gắn với cái tên “siêu đẻ”.

 

Ông Phạm Tú, Trưởng bản Mỏ Ba cho biết: “Những lần tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình chỉ có ít phụ nữ tham gia, phần đông lại mù chữ và không biết tiếng phổ thông nên nghe được gì về nhà quên hết. Rồi người ta sợ đặt vòng, dùng thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe, không lao động kiếm ăn được…”

 

Cũng theo cán bộ xã thì trong nhiều năm gần đây, cả bản Mỏ Ba có 123 hộ gia đình, nhưng cũng chỉ có 4 đến 5 người học hết cấp II. 

Theo Việt Hùng
VTV web