1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Bình khí bơm bóng bay nổ trước giờ khai giảng

Sáng 5/9, một cặp bình đựng khí hyđrô để bơm bóng bay đặt trước cổng trường THPT Thăng Long (đường Trần Phú, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bất ngờ nổ tung. Bình bay lên trời, vượt qua nóc trụ sở Công an TP rồi rơi xuống làm thủng tôn nhà kho của trụ sở, nằm cách vị trí nổ 150 m.

Vụ nổ làm nhiều phụ huynh đưa con em đến trường và người đi đường hoảng hốt. Rất may không ai bị thương tích. Ngay sau đó, lệnh tạm thu giữ tất cả bình khí hydro trước cổng trường học được thực hiện để bảo đảm an toàn cho hàng nghìn học sinh dự lễ khai giảng. Vì thế, lễ khai giảng năm nay hầu hết trường học tại Đà Lạt không có pha “trình diễn” bóng bay đẹp mắt như mọi năm.

 

Chủ nhân của cặp bình khí bị nổ là vợ chồng ông Trần Văn Chín và bà Nguyễn Thị Lợi (ngụ tại thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận). Hai ông bà vẫn còn khiếp hãi kể: “Rất may lúc bình nổ vợ chồng tôi đứng khá xa nên không mệnh hệ gì”.

 

Cặp bình gas được chế thành bình tạo khí hydro ông Chín mua tại Phan Rang với giá 500.000 đồng. Chiều 4/9, hai vợ chồng lên Đà Lạt để kịp sáng hôm sau thổi bóng bán cho học sinh. Để tạo khí hydro, ông Chín mua 1 kg bột NaOH (giá 10.000 đồng) cộng thêm 4 lít nước và 1 kg bột nhôm (7.000 đồng) bỏ vào bình, sau khoảng 1 giờ các phản ứng hóa học hoàn tất tạo thành khí hydro.

 

Đây là năm thứ hai đôi vợ chồng này lên Đà Lạt bán bóng bay cho học sinh. Theo bà Lợi, năm trước sau khi trừ chi phí, họ kiếm được 600.000 đồng. Còn năm nay, họ bị công an phạt 1 triệu đồng.

 

Theo Thanh Niên