1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Buổi gặp gỡ hiếm hoi của những người vợ bị bạo hành

(Dân trí) - Bài nói chuyện của bà Nguyễn Thị Vân Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, khiến nhiều chị em bật khóc: <i>“Nín đi em bố mẹ bận ra tòa/ Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi…”</i>.

Sau buổi đối thoại giữa Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh với gần 130 ông chồng “bạo lực” trên địa bàn, sáng nay 18/8, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục có buổi nói chuyện với những bà vợ của những ông chồng vũ phu đó.

 
Buổi gặp gỡ hiếm hoi của những người vợ bị bạo hành - 1

Những nạn nhân của bạo hành gia đình được dịp trút bầu tâm sự và được tư vấn cách giải quyết các tình huống bạo hành.

 

Tại buổi nói chuyện, các bà vợ được cán bộ Hội các cấp, các chuyên gia của Trung tâm Tư vấn hỗ trợ kết hôn (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố) chia sẻ và cung cấp những thông tin về phòng chống bạo lực trong gia đình, đồng thời giúp những bà vợ - là nạn nhân của bạo lực gia đình - hiểu tường tận hơn nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa nào đã dẫn đến bạo hành hoặc khả năng dễ xảy ra bạo hành của người cùng chung sống với mình; từ đó rút ra được những cách ứng xử cần thiết để xây dựng cuộc sống bình yên hạnh phúc.

 

Mở đầu buổi nói chuyện, luật sư Đỗ Pháp, Văn phòng luật sư Đỗ Pháp (Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng) chỉ ra những hành vi được xem là bạo lực gia đình, như cưỡng ép quan hệ tình dục, buộc ra khỏi nhà, cô lập, xua đuổi… Luật sư Đỗ Pháp cũng hướng dẫn cho các bà vợ biết khi bị bạo lực gia đình thì nên báo cho ai, cơ quan nào để nhận được sự giúp đỡ.

 

Bài nói chuyện của bà Nguyễn Thị Vân Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, khiến nhiều chị em phải rơi nước mắt, khi bà đọc bài thơ “Hai chị em”: “Nín đi em bố mẹ bận ra tòa/ Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi (…)/ Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà/ Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ/ Đứa có mẹ thì thôi không có bố/ Hai chị em rồi sẽ mất nhau (...)/ Những bố mẹ bên bờ chia cắt/ Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình”.

 

Theo bà Vân Lan, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình nhưng cũng chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bạo lực gia đình. Có những người vợ đã đánh chồng hay đổ thêm dầu vào lửa khi chồng nóng giận, say xỉn…Từ đó, bà Vân Lan chỉ ra rằng người vợ đóng vai trò quan trọng trong việc không để bạo lực gia đình xảy ra. Đó là mỗi người phải rèn cho mình một kỹ năng sống. Là người vợ, người mẹ trong gia đình, người phụ nữ phải biết yêu thương những người trong gia đình; hãy là người bạn để chồng, con tâm sự; phụ nữ là trọng tâm của gia đình nên phải biết giữ lửa cho gia đình; phải dịu dàng với chồng con. Bà Lan nhấn mạnh, việc người vợ ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng cũng không kém phần quan trọng trong việc giữ hạnh phúc gia đình.

 

Buổi nói chuyện cũng là dịp để chị em phụ  nữ trút bầu tâm sự với nhau. Nhiều chị em đã chia sẻ những đau đớn, tủi nhục khi bị chồng bạo hành trong suốt nhiều năm liền và muốn được các chuyên gia tư vấn. Nhiều chị em đã ôm nhau khóc khi trực tiếp nghe những nỗi khổ của nhau, thấy hoàn cảnh người ngồi bên như hoàn cảnh của mình.

 

Chị  P.T.N.L (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho biết, chị bị chồng đánh đập đã gần 20 năm nay, nhiều lần toạc đầu phải vào viện. Sau buổi đối thoại với Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh hôm trước, tưởng chồng sẽ khác đi nhưng hóa ra không hề thay đổi, vẫn chứng nào tật ấy.

 

Chị Thái Thị Bảy (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) nhận định nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình là do hiểu biết của chị em còn hạn hẹp. Vì thế chị Bảy đề nghị nên tổ chức những buổi nói chuyện như thế này thường xuyên hơn để chị em được hiểu rõ hơn những kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình.

 

Khánh Hồng