1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Tĩnh:

Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà

(Dân trí) - 17 nhà hàng bị biển đánh sập, tuyến đường bê tông đang dần “biến mất”, hệ thống cây chắn gió bật gốc hoặc chết héo, những dãy cột điện gãy đổ ngổn ngang... Đó là cảnh biển xâm thực, tấn công bờ biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

“Biển lấn vào đất liền quá nhanh” - đó là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà - ông Phạm Văn Dương - khi trao đổi với PV Dân trí.

Ông Dương nhận định, có thể do đổi dòng chảy hoặc biến đổi khí hậu nên trong vòng mười năm qua, tình trạng biển xâm thực diễn ra thường xuyên tại Lộc Hà. Những dải cát dài nằm ven biển trước đây giờ đã biến mất, biển đã “ăn” vào tận ruộng của dân.
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 1
Những gốc cây chết đứng do biển xâm lấn quá mạnh
 
Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn của huyện Lộc Hà, trong vòng 10 năm qua, biển đã lấn vào đất liền của địa phương này từ 300 đến 350m. Riêng giai đoạn từ năm 2006 lại nay (năm thành lập huyện Lộc Hà), biển đã lấn sâu vào đất liền của huyện Lộc Hà chừng hơn 100m. Các địa bàn bị biển xâm thực mạnh nhất là các xã Thạch Kim, Thạch Bằng và Thịnh Lộc.
 
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 2
Từ năm 2006 lại nay biển đã lấn sâu vào đất liền của huyện Lộc Hà chừng hơn 100m
 
Tại xã Thạch Kim, có năm cùng với sóng biển do bão tố gây ra, biển đã nuốt trọn 150 ngôi nhà, gây thiệt hại nhiều về tài sản, gây xáo trộn về đời sống của người dân. Sau khi nước rút một phần bờ biển của Thạch Kim hoang tàn, thậm chí biển còn kéo luôn cả một bãi rác.
 
Hiện tại, những hình ảnh về sức tàn phá khốc liệt do biển xâm thực để lại ở Lộc Hà có thể thấy trên 2km của bờ biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng.
 
4 năm trước khi mới thành lập huyện, bờ biển Xuân Hải được đánh giá là một trong những điểm tham quan du lịch lý tưởng nhất của không chỉ huyện này mà còn của cả tỉnh Hà Tĩnh. Sau "tấm thảm đỏ" được huyện này trải ra, hàng loạt thương nhân từ khắp nơi đổ về nhận đất, xây dựng nhà hàng; kéo theo đó là hàng loạt công trình hạ tầng cùng nhiều nhà hàng, khách sạn nghỉ dưỡng...
 
Nhưng sau 4 năm, bãi biển hoang tàn, đổ nát đến khó tin. 17 nhà hàng bị biển đánh sập hoàn toàn, tuyến đường bê tông ven biển cũng đang dần biến mất, hệ thống cây chắn gió bật gốc hoặc chết, thậm chí đến cả những dãy cột điện cũng đổ gãy ngổn ngang.
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 3
 
Anh Bùi Đức Tài, một chủ quán đến từ huyện Thạch Hà, buồn bã: “Miếng đất này tôi được huyện cho thuê 5 năm. Tôi đã đổ vào đây hàng trăm triệu bạc xây dựng quán hàng phục vụ khách. Cả gia đình tôi hy vọng sẽ đổi đời từ cái nhà hàng này, giờ thì hết rồi. Năm ngoái biển đã đánh sập một nửa nhà hàng, tiếc công tiếc của, vợ chồng tôi cố vay mượn sửa sang lại phục vụ thêm vài mùa để gỡ gạc phần nào. Nhưng cứ đà biển xâm lấn thế này việc kinh doanh sẽ rất khó khăn”.
 
Ông Phạm Văn Dương cho biết, đã có một dự án kè đê biển ngăn chặn đà xâm thực của biển tại Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh trình liên Bộ KH&ĐT, TN&MT và NN&PTNT, nhưng cho đến thời điểm này dự án vẫn chưa được khởi công, có lẽ chờ được đê biển thì dân cũng “chạy” khỏi đây hết rồi!

Những hình ảnh biển xâm thực, tàn phá kinh hoàng huyện Lộc Hà được PV Dân trí ghi lại vào sáng 26/5/2010:

Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 4
 Nhà hàng sập đổ suốt dọc bờ biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 5
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 6
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 7
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 8
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 9
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 10
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 11
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 12
Hệ thống đường sá sập hẳn, chỉ còn lại những mảng bê tông trơ trọi
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 13
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 14
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 15
Đến cả những dãy cột điện cũng gẫy đổ ngỗn ngang
 
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 16
Những gốc cây bật gốc và sẽ biến mất trong nay mai
 
Cận cảnh biển xâm thực “xé toang” bờ biển Lộc Hà - 17
Hàng loạt nền nhà hàng bị bỏ không do chủ bỏ chạy, không dám mạo hiểm trước sức tấn công của biển.
 
Văn Dũng