1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ giám đốc trẻ dùng súng bắn 2 anh em bị thương:

Cấp phép sử dụng súng do… thân quen

(Dân trí) - Lâm Ngọc Phương, người đã dùng súng bắn vào đầu 2 anh em sinh đôi Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Anh đêm 13/3, được cấp phép sử dụng súng nhờ… thân quen và vì… Phương giàu có nên cần súng để bảo vệ (!).

Ngày 15/3, qua tìm hiểu được biết, lý do để thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép sử dụng súng (bắn đạn cao su) cho Lâm Ngọc Phương - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Lâm là vì… thân quen và vì Phương giàu có nên cần súng để bảo vệ. Không những thế, cũng chính ông Hùng đã giới thiệu sang công an để Phương mua được khẩu súng này.

 

Khẩu súng được Phương mua với giá 10 triệu đồng.

 

Theo quy định, công cụ hỗ trợ chỉ có 2 cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Công an và Quân đội, trong đó, quân đội chỉ cấp cho lực lượng dân quân. Ngày 15/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử đoàn cán bộ đến làm việc với ông Hùng và ông Hùng đã thừa nhận sai phạm này.

 

Theo tường trình của ông Hùng, giấy phép cấp cho Phương được sử dụng khẩu súng này có số 05, chỉ là “giấy phép tạm” và có thời hạn sử dụng 1 năm (kể từ ngày 30/10/2009). Loại súng mà Phương sử dụng là loại BR 88 (giống khẩu col 45).

 

Ngày 15/3, vì hai anh em Dũng và Anh vẫn phải nằm viện chữa trị vết thương và ổn định tinh thần nên Công an xã Hòa Hiện (huyện Xuyên Mộc) vẫn chưa thể lấy được lời khai 2 nạn nhân này. Hiện dư luận ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang xôn xao, liệu trên địa bàn tỉnh còn khẩu súng nào đã được cấp sai đối tượng nhờ “thân quen” và “giàu có” như trên?

 

Đoàn Mạnh Dương

TTXVN