1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Quảng Ninh:

Cắt cổ người yêu rồi tự vẫn

Người ta tìm thấy Hoàng Văn Hùng sau khi anh ta cắt cổ người yêu rồi tu cạn chai thuốc trừ sâu. Vụ việc xảy ra tại thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Quảng Ninh và đang được Công an thành phố Móng Cái tiếp tục làm rõ.

Vào 19 giờ, ngày 19/12, Hoàng Văn Hùng (SN 1987, trú tại Móng Cái) đến nhà người yêu là Vũ Thị Phượng (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Hải Tiến, Móng Cái) chơi.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Hùng xin phép gia đình Phượng ra về. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau đó, Hùng quay lại nhà Phượng, kéo người yêu ra tâm sự.

Ít phút sau, mẹ của Phượng là bà Đoàn Thị Rằm nghe thấy cô con gái kêu: "Mẹ ơi cứu con với...". Bà Rằm cùng anh trai Phượng chạy vội ra thì thấy Hùng đang dùng dao cắt cổ Phượng.

Gia đình Phượng vội hô hoán, đưa con đi cấp cứu, trong lúc đó, Hùng bỏ chạy.

Gần 2 giờ ngày 20/12, gia đình Hùng phát hiện anh ta ngồi tựa vào bụi tre gần nhà, bất tỉnh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định Hùng chết do uống thuốc trừ sâu.

Về phía Phượng, sau khi được đưa đi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Được biết Phượng và Hùng đã yêu nhau được hơn một năm.
Theo T.N
Vietnamnet