1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cầu treo “tử thần”

(Dân trí) - Cầu treo Xuân Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An) ra đời từ hơn chục năm nay, giờ đã xuống cấp trầm trọng: gỗ lát mặt lung lay, bê tông sứt mẻ, không lan can… Nhưng hàng ngày cầu vẫn oằn mình gánh chịu hàng ngàn lượt đi lại khiến cây cầu trở thành cái bẫy nguy hiểm.

Cầu treo Xuân Tường bắc qua sông Rào Gang là chiếc cầu duy nhất trên địa bàn, phục vụ nhu cầu qua sông của 4 huyện Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc và Thanh Chương. Thời gian gần đây, chiếc cầu xuống cấp và trở nên nguy hiểm khi một số tấm bê tông ở hai bên mố cầu đã vỡ, giữa cầu là những tấm gỗ lát rất mỏng manh, nhiều tấm chỉ chực gãy.

 

Hàng ngày, chiếc cầu oằn mình gánh chịu hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại; hàng trăm học sinh ngày hai buổi qua cầu đến trường. Người dân kể lại, đã có nhiều trường hợp đi trên cầu bị rơi xuống sông Rào Gang nhưng may mắn được cứu thoát. 

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện hai bên cầu không có lan can, mặt cầu nhiều chỗ nham nhở, mỗi khi có người và xe đi qua, mặt cầu lại rung rất mạnh. Các em học cấp 1 mỗi khi qua cầu đều phải dắt xe để tránh rủi ro xảy ra.

 

Địa phương hàng năm đều trích kinh phí để sửa chữa, tu bổ cầu nhưng không bõ bèn gì so với sự xuống cấp của cây cầu. Trước mắt, người dân vẫn cứ phải “đánh đu” sinh mạng của mình mỗi khi đi qua cầu.

 

Nguyễn Duy