1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sinh viên Việt bị sát hại tại Nga

Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng

(Dân trí) - Chiều ngày 15/1, hàng trăm sinh viên Việt Nam, sinh viên Nga, cùng đại diện các Hiệp hội trong cộng đồng người Việt tại LB Nga, đã tập trung tại Nhà tang lễ bệnh viện Botkina (Matxcơva) để tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tăng Quốc Bình là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tổng hợp quốc gia về Quản lý. Buổi tối ngày 9/1/2009, em đi thăm bạn, trên đường từ trường ĐH kinh tế Plekhnov ra tàu điện ngầm để về nhà, em bị những kẻ xấu người địa phương (chưa xác định rõ thủ phạm) tấn công, đâm ba nhát dao vào người. Bình được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện số 5 của thành phố, nhưng do vết thương quá nặng, Bình đã mất vào rạng sáng ngày 10/1. Sau khi đã được giám định pháp y, thi hài Bình được chuyển về bệnh viện Botkina để làm tang lễ.

Ba mẹ của Bình ở Việt Nam không thể bay sang dự tang lễ, bởi cái chết đột ngột của đứa con trai duy nhất đã làm họ suy sụp cả về sức khoẻ và tinh thần. Người thân duy nhất có chị Cao Thị Hà (vợ anh Vũ Văn Mơ, cậu ruột của Bình), đang nghỉ phép tại Việt Nam, đã bay sang Nga ngay sau hôm Bình bị sát hại, lo việc đưa thi hài của cháu về.

Tang lễ của Bình do Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Matxcơva đứng ra chủ trì. Trong tang lễ, đại diện Hội Doanh nghiệp, Hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Matxcơva, đông đảo các bạn sinh viên các trường đại học, Lãnh đạo Trường Đại học Tổng hợp quốc gia về Quản lý (GUU) và các bạn bè Nga cùng trường với Bình đã bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với em.

Cô giáo dạy tiếng Nga trực tiếp của Bình, bà Galina Phedorova xúc động phát biểu: “mặc dù Bình nhập học muộn so với các sinh viên khác, nhưng em học rất cố gắng và có kết quả rõ rệt, tính tình hiền lành. Nỗi đau của các bạn Việt Nam trước cái chết của Bình cũng là nỗi đau của tôi và các thầy cô giáo Nga…”

Sau tang lễ, thi hài của Bình được đưa vào quan tài kẽm để đưa về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.
 
Một số hình ảnh về lễ tang em Bình tại Nga:
Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng - 1
Chị Cao Thị Hà (mợ của Bình) với di ảnh của cháu
 
Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng - 2
Bà Trần Kim Bảo, Trưởng phòng QLLHS, thay mặt ĐSQ chia buồn cùng gia đình
 
Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng - 3

Ông Vladimir Saviev - Trưởng khoa Ngoại quốc của trường GUU chia buồn với các bạn Việt Nam
Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng - 4
Bạn bè đặt hoa viếng Bình
Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng - 5
Hoa viếng của ĐSQ và của các Hiệp hội
 
Chùm ảnh: Tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng - 6

Phút vĩnh biệt!
 

Theo Mekongnet.ru