1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Dân phòng đánh người: Thực thi nhiệm vụ cương quyết nhưng phải nhân văn!

(Dân trí) - Vụ anh Trịnh Xuân Tình bán trái cây dạo bị lực lượng chức năng phường 25, quận Bình Thạnh đánh đến mức phải nhập viện không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà ngay cả các đại biểu HĐND TPHCM cũng lên tiếng chỉ trích.

Bên lề tại kỳ họp cuối năm của HĐND TPHCM, nhiều đại biểu bày tỏ sự không đồng tình về cách hành xử “trái pháp luật, ngược lòng dân” của các cán bộ gồm thanh tra đô thị, dân phòng phường 25, quận Bình Thạnh. Những hành động thô lỗ khi đánh, chích điện, bóp cổ anh Trịnh Xuân Tình khi anh đẩy xe ba gác bán trái cây dạo khiến anh ngất xỉu, là không thể chấp nhận được ở một bộ phận những người mang danh lực lượng chức năng.

Hình ảnh người bán hàng rong bị lực lượng chức năng bóp cổ khiến nghị trường nhức nhối
Hình ảnh người bán hàng rong bị lực lượng chức năng bóp cổ khiến nghị trường "nhức nhối"

Bức xúc vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hồng Hà, Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP cho biết: “Tôi đã xem qua các hình ảnh trên báo mạng. Anh bán hàng rong bị trật tự đô thị túm cổ, rồi để anh nằm bất động bên lề đường trong khi tay bị còng là hình ảnh không nên chút nào”.

Ông Nguyễn Hồng Hà khẳng định: “Thực thi nhiệm vụ thì cương quyết nhưng phải thể hiện tính nhân văn. Nhiệm vụ của trật tự đô thị như thế nào, vẫn phải tiến hành nhưng phải đúng và trong khuôn khổ của pháp luật, không được lạm quyền. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, không ai được phép đánh người dân và tất nhiên, trong trường hợp người dân kháng cự thì có thể có những va chạm xảy ra nhưng cố ý đánh người không có khả năng chống đỡ là không được”.

Đại biểu Hà đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tìm hiểu, làm rõ và xử lý một cách cụ thể sự vụ này. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm, nếu sai phạm phải xử lý đến nơi đến chốn. Ông Hà cũng cho rằng, mong đây chỉ là trường hợp cá biệt. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì có thể trong các kỳ họp năm sau HĐND sẽ thực hiện chuyên đề thảo luận về thái độ, hành xử của người thi hành công vụ, của cơ quan công quyền đối với người dân.

Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu: Chỉ có công an mới được quyền còng tay người có hành vi phạm tội
Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu: "Chỉ có công an mới được quyền còng tay người có hành vi phạm tội" (Ảnh: Tá Lâm)

Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư phường Bến Thành (Quận 1) cho rằng, thực tế còn một bộ phận người dân rất nghèo. Nếu không buôn thúng bán bưng, bám lấy vỉa hè thì họ không biết sống bằng gì. Hiểu được nỗi thống khổ của người dân, ở phường Bến Thành cũng có quy định cho buôn gánh bán bưng nhưng buộc người dân cam kết đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và quy định thời gian.
 
“Theo quy định thì chỉ công an mới có quyền còng tay người có hành vi phạm tội. Còn đối với dân phòng, tổ trưởng dân phòng khu phố được trang bị tới công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su nhưng chưa dám trang bị, được quyền trang bị gậy dân phòng để cùng hỗ trợ công an trấn áp tội phạm. Trật tự đô thị là đại diện nhà nước, anh xuống gặp dân vi phạm thì phải đường đường chính chính lập biên bản công khai trước mắt người dân chứ không phải quắc tay gọi ông chủ ra nói chuyện riêng”, ông Hiếu nói.

Đại biểu Lâm Đình Chiến: Đánh dân là trật lất rồi

Đại biểu Lâm Đình Chiến: "Đánh dân là trật lất rồi"

Còn đại biểu Lâm Đình Chiến nói ngắn gọn: “Dù là lý do gì mà đánh dân là trật lất rồi. Không cơ quan, người thi hành công vụ nào có quyền đánh dân. Người bán trái cây dạo cũng là người dân cần được tôn trọng”.

Nhiều đại biểu đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ những báo cáo của ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh về sự việc này vì có nhiều mâu thuẫn với những gì mà người dân và nạn nhân Trịnh Xuân Tình phản ánh.

Công Quang