Đội nắng chờ con “vượt vũ môn”

(Dân trí) - Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày hè Hà Nội, hàng ngàn bậc phụ huynh đứng chờ những đứa con của mình "vượt vũ môn". Một hình ảnh sâu sắc của tình mẫu tử thiêng liêng.

Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 1
 Những ngày đầu của kỳ thi đại học năm nay rơi đúng vào những ngày nắng nóng kỷ lục.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 2
Hàng ngàn phụ huynh chen chúc nhau dưới những bóng mát trước cổng trường, hồi hộp chờ con "vượt vũ môn".
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 3
Những "hàng rào" áo xanh xen lẫn áo vàng giữ cho khu vực trước cổng các điểm thi được trật tự.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 4
Đường Nguyễn Trãi, khu vực trước cổng trường ĐH KHTN và ĐH KHXH&NV,
bị đào xới nham nhở, song vẫn trở thành nơi "tập kết" lý tưởng của các phụ huynh
với bóng mát của những cây cổ thụ.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 5
Ngồi chờ bên một "đại công trường".
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 6
Cùng tương trợ, giúp đỡ nhau.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 7
Tất cả những bóng mát được tận dụng.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 8
Tranh thủ tìm hiểu đường phố Hà Nội.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 9
Nắng nóng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt các bậc phụ huynh.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 10
Sự hồi hộp tăng lên khi những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi,
các bậc phụ huynh đổ xô đến sát cổng trường ngóng con.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 11
Giữa cái nắng như đổ lửa...
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 12
Và sức nóng từ dòng xe cộ đông đúc...
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 13
Các phụ huynh vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cổng trường.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 14
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 15
Người đàn ông này sáng tạo ra một cách đón cháu độc đáo.
 
Đội nắng chờ con “vượt vũ môn” - 16
Cùng bàn luận sau khi làm bài xong.
 
Tiến Nguyên