1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

“Gánh chữ” oằn vai người nghèo

(Dân trí) - Căn nhà lá nền đất dột nát ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vốn là chỗ chui ra chui vào của vợ chồng chị Phạm Thị Điền và anh Văn Công Văn. Giờ anh chị đang định bán mảnh đất đó đi để lấy tiền cho 2 con học đại học.

>> Bán nhà, bán trâu nuôi 3 con đại học

 

Hai con của anh chị là Văn Công Khánh (Khánh Anh) và Văn Công Khánh Em học rất giỏi, 12 năm liền chưa bao giờ chịu mang danh hiệu học sinh tiên tiến. Cả hai em đều thi đậu đại học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Thấy các con ham học, chị nấu rượu bán lẻ, anh đi làm thuê công nhật, nhưng quyết không để các con “khát” chữ, không để “gánh chữ” gãy giữa đường.

 

Khánh Anh hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Du lịch. Khánh Em học cùng trường anh, là sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị Kinh doanh. Mỗi tháng vợ chồng anh Văn phải cung cấp cho các con gần hai triệu đồng để chi tiêu cho việc học và trang trải cuộc sống, chưa kể mỗi năm gần 6 triệu đồng tiền học phí.

 

Từ ngày hai con học đại học, ai thuê gì anh Văn cũng làm, mong có thêm vài đồng chi tiêu. Nhưng ở cái làng quê heo hút này đâu dễ kiếm đồng tiền. Chị bán rượu mỗi ngày cũng chỉ được vài đồng đủ ăn. Việc học của các con ngày càng trĩu nặng trên vai.

 

Mới đầu anh chị đi vay, nhưng vay mãi cũng không được, anh chị quyết định bán mảnh đất đang ở, lấy tiền cho các con ăn học. “Nhà nghèo nhiều lần cũng định cho con nghỉ học phụ giúp gia đình, nhưng thấy con ham học quá nên không đành. Nhiều lần con về không có tiền cho con, con khóc không muốn đi, mẹ cũng khóc…”, chị Điền tủi thân nói trong nước mắt.

 

Hiện gia đình anh chị Văn chưa được cấp sổ chứng nhận hộ nghèo. Các con chị chưa được hưởng chính sách ưu đãi nào, chưa được miễn giảm tiền học phí. Mảnh đất bán rồi không biết đủ cho con học mấy năm? Mà bán đất rồi, căn nhà lá dột nát biết để vào đâu?

 

Nguyễn Nhi