1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gặp cậu bé “thần đồng” của phố núi Kon Tum

(Dân trí) - 2 tuổi Huy đọc được 24 chữ cái, ghép các chữ cái thành từ; 4 tuổi Huy nhớ gần hết quốc kỳ các nước trên thế giới. Học lớp 5 nhưng Huy giải toán trên mạng vòng 18 của lớp 6. Thầy cô Sở GD&ĐT Kon Tum coi Huy là một “thần đồng phố núi”!

Gặp cậu bé “thần đồng” của phố núi Kon Tum - 1

Năm học vừa qua Huy đạt nhiều giải thưởng về môn Toán - Tin
 
Tôi biết Lê Đức Huy lúc cậu bé lên nhận giải Nhất tại Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI-2010 do Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức ngày 24/6/2010 vừa rồi. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum, anh Nguyễn Trung Thuận “bật mí”: Một gương sáng trong học tập và cả trong các phong trào văn-thể-mỹ của tỉnh đó.

 

Khi tôi tìm đến nhà cũng là lúc ba Huy (anh Lê Văn Bảo, SN 1970, hiện công tác tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh tỉnh Kon Tum) đi công tác xa, ở nhà chỉ còn ba mẹ con. Chị Lê Thị Hồng Liên (SN 1971, giáo viên trường Tiểu học thực hành sư phạm Kon Tum), mẹ của Huy, cho biết: chị và anh Bảo đều cùng quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Sau khi cưới nhau năm 1994, anh chị cùng nhau lên Kon Tum lập nghiệp cho đến nay. Lê Đức Huy là con trai đầu sinh ngày 19/2/1999 và cô con gái thứ hai tên Lê Bảo Ngọc đang học mẫu giáo.

 

Chị Liên kể, cháu Huy sinh ra cũng bình thường như bao đưa trẻ khác. Chỉ có điều cháu chậm biết nói, mãi gần 20 tháng tuổi mới bập bẹ vài tiếng nên Huy chưa hề qua lớp mẫu giáo mà vào thẳng bậc tiểu học.

 

Năm mới 2 tuổi Huy đã đọc được 24 chữ cái và ghép các chữ cái thành từ; biết xếp các hình theo mẫu như hình vuông, hình tam giác… Năm lên 4 tuổi Huy đã biết phân biệt và nhớ gần hết quốc kỳ của các nước trên thế giới. Ở Huy có một trí nhớ đặc biệt và tính ham học, ham đọc sách. Loại sách mà Huy yêu thích nhất vẫn là sách khoa học, sách về lĩnh vực tự nhiên. Cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” mới mua về chưa được bao lâu Huy đã nghiến ngấu đọc hết.

 

Với đức tính siêng học, ham đọc sách và có trí tìm tòi, từ lớp 1 đến lớp 5, năm nào Lê Đức Huy cũng đạt học sinh xuất sắc toàn diện của trường. Năm học 2008-2009 Lê Đức Huy đạt giải thưởng Đô-Rê-Mon do NXB Kim Đồng trao tặng. Năm học 2009-2010 Huy cùng lúc “giật” 5 giải lớn: Giải Nhất năng khiếu môn toán cấp thành phố; Giải Nhì hội thi Toán-Tin cấp tỉnh; Huy chương Đồng Hội thi Toán-Tin cấp quốc gia; Giải Nhất Hội thi tin học trẻ tỉnh Kon Tum năm 2010 và hiện em đang ôn lại kiến thức để chuẩn tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc tại Huế vào tháng 7 tới.
 
Gặp cậu bé “thần đồng” của phố núi Kon Tum - 2
Giấy khen, bằng khen của cậu bé "thần đồng" treo kín nhà

 

Điểm nổi bật ở cậu bé này là mặc dù em mới học hết lớp 5 nhưng đã giải tốt các bài toán trên mạng vòng 18 của lớp 6. Các thầy giáo ở Sở GD&ĐT Kon Tum nhận xét: Huy có tố chất của một “thần đồng phố núi”.

 

Không chỉ trong học tập mà cả lĩnh vực văn-thể-mỹ Lê Đức Huy cũng là thành viên xuất sắc. Trong bảng thành tích của mình, đến nay Lê Đức Huy đạt giải Nhất toàn tỉnh thi viết chữ đẹp bậc tiểu học; nhiều năm liền đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, được chọn một trong những gương mặt đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc tại Hà Nội trong thời gian tới; đặc biệt, năm nào Huy cũng đạt giải cao trong kỳ thi kể chuyện và gần đây em đạt giải Nhì cấp trường về thi kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ.

 

Trao đổi với cậu bé Lê Đức Huy về bí quyết học tập tốt, Huy cười hiền nói: “Cháu rất ham học và ham đọc sách, lại được sự nhắc nhở quan tâm thường xuyên của ba mẹ nên cháu học có kết quả tốt”. Đã chơi thì thôi còn khi đã học là học đến cùng - đó là bí quyết học tập tốt mà Huy “bật mí”.
 
Gặp cậu bé “thần đồng” của phố núi Kon Tum - 3
Huy trong một bức ảnh chụp cùng ba mẹ và em gái

 

Thầy Đặng Tăng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực hành sư phạm Kon Tum - nơi Huy theo học tự hào nói: “Em Lê Đức Huy là một học sinh giỏi toàn diện cả về hạnh kiểm và học lực. Trong thời gian học tập tại trường, em Huy đã đóng góp đáng kể trong bảng thành tích chung của nhà trường. Chúng tôi rất tự hào về Huy!”.

 

Đại Hoà