Hà Nội: Dầm bê tông đâm thủng tường nhà, cả gia đình may mắn thoát chết

(Dân trí) - Khi nhà “sát nách” tiến hành phá dỡ bằng máy, anh Ngọc liền đưa vợ, con đi sơ tán khỏi căn phòng. Hơn 1 tiếng sau, thanh dầm bê tông lớn dài khoảng 3m đâm thủng tường phòng anh làm gạch vỡ đổ ngổn ngang. Gia đình anh Ngọc đã thoát chết trong gang tấc.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 1h30 rạng sáng nay (28/8), tại tầng 3 của ngôi nhà số 63 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội).

Video clip hiện trường ngôi nhà bị khối dầm bê tông đâm thủng.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Đỗ Danh Ngọc, người đang sống trong ngôi nhà nói trên cho biết: “Cách đây khoảng 3 ngày, nhà bên cạnh, sát tường nhà tôi đã tiến hành phá dỡ. Lúc đầu họ phá bằng tay, chúng tôi không cảm thấy rung nhiều. Nhưng tối qua (27/8), họ phá bằng máy, tôi nằm trong nhà thấy rung nhiều quá. Tôi và bác chủ nhà đã đi xuống hỏi họ làm như vậy có an toàn, đảm bảo không, thì họ nói là đảm bảo và nói “cứ về ngủ đi”. Đến khoảng 11h45, tôi thấy tường nhà rung manh, lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, gia đình tôi quyết định sang phòng bên cạnh của bác chủ nhà ngủ nhờ. Đến khoảng 1h30 rạng sáng nay (28/8), 1 thanh dầm bê tông khá lớn đâm thủng tường phòng tôi, gạch vỡ đổ ngổn ngang. Có thể  nói, gia đình tôi đã may mắn thoát chết trong gang tấc”.

9-2a6da

Thanh dầm bê tông đâm thủng tường phòng ngủ của gia đình anh Ngọc (ảnh gia đình anh Ngọc cung cấp)
8-cedcf

Gạch vữa đổ ngổn ngang cả lên giường vợ chồng anh Ngọc ngủ (ảnh gia đình anh Ngọc cung cấp)

 

7-copy-48a28
Bà chủ nhà số 63 chỉ vị trí thanh dầm bê tông đâm thủng...(ảnh: Nguyễn Dương)

 

2-copy-57c47
Gạch vữa vẫn ngổn ngang trong phòng...(ảnh: Nguyễn Dương)
3-copy-941dd
Tường nhà nhiều chỗ cũng bị rạn nứt (ảnh: Nguyễn Dương)

 

5-copy-a6f8d
Chủ nhà phải chống tạm bằng thanh gỗ lên trần nhà (ảnh: Nguyễn Dương)

Theo quan sát, căn phòng nơi vợ chồng anh Ngọc sống bị thanh dầm bê tông đâm thủng rộng khoảng 1,5m, cao khoảng 2m; gạch vữa đổ ngổn ngang trong phòng. Tại các vị trí tường xung quanh và cổ trần xuất hiện nhiều vết nứt, gia đình anh Ngọc đã phải dùng thanh gỗ chống tạm lên trần nhà để đề phòng bị sập.

Còn ngôi nhà phá dỡ số 21B nằm trên đường Phạm Đình Hổ, hiện tại công nhân đã dừng công việc phá dỡ, máy móc tại công trường cũng “án binh bất động”. Bên ngoài ngôi nhà phá dỡ có quây bạt, đặc biệt có treo tấm biển ghi đơn vị thi công thuộc Tập đoàn Phương Bắc, Công ty Bắc Nam đảm nhiệm địa chỉ tại P215, Nhà N6E, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội...

Được biệt, vợ chồng anh Ngọc mới thuê tầng 1 của ngôi nhà 63 để làm dịch vụ cắt tóc, gội đầu. Căn phòng trên tầng 3 của ngôi nhà là nơi vợ chồng và đứa con 11 tháng tuổi ngủ.

Nguyễn Dương