1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Quảng Nam:

Hàng trăm tiểu thương bị giật hụi bạc tỷ

(Dân trí) - Những ngày qua, gần 150 người tiểu thương chợ Kế Xuyên và người dân trên địa bàn xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã làm đơn tố cáo gởi công an xã Bình Trung về việc bị bà Nguyễn Thị Nhạn (trú tổ 5, thôn Đồng Xuân, xã Bình Trung) giật hụi.

Chị Dương Thị Thu Vân (trú tổ 5 thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung) bị giật số tiền rất lớn. Theo chị Vân cho biết, gia đình mình cho bà Nhạn vay mượn tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng. Gia đình tôi biết bà Nhạn đã ôm tất cả số tiền và hiện đang sống tại TPHCM cùng các con trai.

Chị Dương Thị Thu Vân (buôn bán tại chợ Kế Xuyên) bị giật hụi lên đến 1,2 tỷ đồng
Chị Dương Thị Thu Vân (buôn bán tại chợ Kế Xuyên) bị giật hụi lên đến 1,2 tỷ đồng

Chị Võ Thi Thu, tiểu thương chợ Kế Xuyên bị giật gần 30 triệu đồng cho biết: Lúc đầu, tôi nói rút hụi nhưng bà Nhạn cứ nói để lượt khác. Rồi khi cần vốn buôn bán, tôi trực tiếp xuống nhà bà Nhạn nhưng bà cứ từ chối mãi. Tôi góp ngày vài chục ngàn từ tiền lãi buôn bán chứ có nhiều nhặn gì mà cũng bị lừa.

Người tham gia góp hụi cao nhất cho bà Nhạn là ông Ngô Đức Sung (SN 1972, ngụ thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung), mỗi ngày ông góp 1,2 triệu đồng. Từ tháng 9/2013 đến nay, ông Sung góp cho bà Nhạn 400 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng ông còn cho bà Nhạn mượn 2 lần với tổng số tiền 800 triệu đồng.

Chị Võ Thị Thu tích góp tiền hụi để mua hàng tạp hóa buôn bán nhưng cũng bị giật hụ
Chị Võ Thị Thu tích góp tiền hụi để mua hàng tạp hóa buôn bán nhưng cũng bị giật hụ

Khi tham gia chơi hụi với bà Nhạn, nhiều người nghĩ như bỏ ống heo, đến khi số tiền góp được ít chục triệu thì hốt về mua sắm vật dụng trong nhà hay để dành dụm. Nhiều hoàn cảnh rất đáng thương khi số tiền họ gom góp bấy lâu để dành dụm nay không biết đến khi nào lấy lại được.

Đơn tố cáo của những người bị giật hụi
Đơn tố cáo của những người bị giật hụi

Bà Trần Thị Dung, một người bán rau vặt ở chợ Kế Xuyên đã góp số tiền 3,6 triệu đồng cho bà Nhạn nhưng có nguy cơ mất trắng vì không biết đến bao giờ mới lấy lại được. Hay chị Tuyết, bán bánh mì ở chợ Kế Xuyên cũng góp bà Nhạn trên 3 triệu đồng để dành tiền cho con đi học nhưng giờ cũng đành ngậm ngùi.

Có nhiều nhóm góp hụi khác nhau, nhóm thấp nhất góp 50.000 đồng/ngày, nhóm cao nhất lên đến 1,2 triệu đồng/ngày. Toàn bộ số tiền góp được giao cho bà Nhạn giữ giúp, cứ đến tháng hoặc quý, ai có nhu cầu hốt hụi thì đến nhà bà Nhạn lấy tiền.

Đơn tố cáo của những người bị giật hụi
Từ những tiểu thương bán thịt cho đến những người bán hàng rau cũng trở thành nạn nhân của bà Nhạn
 
Theo người dân cho biết, đường dây hụi của bà Nguyễn Thị Nhạn được lập ra vào năm 2004. Trong thời gian đầu, bà Nhạn là người được xem là có uy tín, những người tham gia đường dây hụi của bà Nhạn đều trả đúng thời hạn. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyễn đán Giáp Ngọ đến nay, bà Nhạn có dấu hiệu “trì truệ” tiền hụi của người tham gia.
 
Theo ông Dương Thành Trí - Trưởng công an xã Bình Trung huyện Thăng Bình - cho biết, hiện nay công an xã đã tiếp nhận trên 40 đơn tố cáo của người bị hại với số tiền thống kê ban đầu lên đến 6 tỷ đồng. Công an xã đã chuyển tất cả các đơn báo cáo của người dân lên công an huyện Thăng Bình vì số tiền vượt quá thẩm quyền giải quyết của Công an xã. Hiện bà Nguyễn Thị Nhạn đã trốn khỏi nơi cư trú.
 
C.Bính-G.Biên