1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ"

(Dân trí) - Hồ Linh Quang (quận Đống Đa) đã được “bắt bệnh” là có khuẩn tả, nhưng với rất nhiều người dân ở xung quanh đây, vấn đề không có gì đáng ngại. Thậm chí, không ít người sống sát mép nước của hồ vẫn tự tin cho rằng, dịch đang ở rất... xa.

Tại cuối ngõ 88 đường Trần Quý Cáp, tiếp giáp với hồ Linh Quang, những người dân vẫn ngồi trên khoảng đất ngay gần mép nước trò chuyện. Chị Lan, một người dân ở đây cho biết, chị và gia đình đã sống gần kề hồ từ năm 1969. Suốt quãng thời gian dài sống chung hồ ô nhiễm cũng như quãng thời gian gần đây theo chị là không hề có vấn đề gì.

Chị khẳng định cả ngõ của chị không hề có ai bị tiêu chảy cấp hay tả, nếu có chỉ là phía bên kia hồ (phía bên ngõ Văn Chương). “Trẻ nhà tôi vẫn tăng cân đấy, có sao đâu”, chị Lan chỉ đứa cháu nhỏ mập mạp của mình tự tin.

Một phụ nữ trẻ khác ở gần nhà chị Lan còn bình thản cho rằng, mình chưa... uống thuốc phòng tả đã được phát. Chị này mở rộng hơn, những người ở đây, cũng có người uống người không. Theo lí giải của người phụ nữ này, trẻ con là người nhạy cảm nhất, nhưng đám trẻ vẫn lớn đều, không hề hấn gì thì không phải lo.

Từ ven bờ hồ cuối ngõ 88 ra xung quanh có thể thấy, những người dân sống trong các túp lều sát hồ vẫn đi lại bình thường về phía mép nước. Quần áo vẫn được phơi ở các khoảng trống gần hồ để “đón gió” từ hồ lên.

“Người bị tả là... người yếu!”

Phía bên ngõ Văn Chương, mặc dù UBND phường Văn Chương đã ra thông báo về việc sẽ dừng họp chợ tạm ven hồ để ngày 09/04 làm tổng vệ sinh, nhưng chiều 07/04 những người bán hàng vẫn đang duy trì hoạt động thường ngày của mình.

Chị Hải Triều, một người bán giò chả tại chợ Văn Chương cho rằng, dịch thì ai cũng ngán, nhưng xung quanh có vài ba người bị mới... đáng sợ. Theo chị, những người thường xuyên phơi mặt ở chợ tạm này, chưa ai bị gì, thậm chí mọi người vẫn phăm phăm, vẫn... “hồng hào”. Chị này lí giải: “Nếu có dịch ở đây, đáng ra những người đi chợ phải bị đầu tiên”.

Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ" - 1
Nhiều hộ dân sát mép hồ đang "sống chung" với vi khuẩn gây bệnh
 
Cũng theo chị Triều, những người bán hàng tại chợ đều là những người ở gần khu vực này và tại các gia đình này không hề có ai bị tả. Những người bị nhiễm tả vừa qua được chị miêu tả là... yếu. Người bán hàng này cho biết, những người chạy chợ ở đây sẽ tiếp tục bán hàng hết ngày hôm nay (08/04).

Đằng sau chợ tạm, một thanh niên trông rất khoẻ mạnh vẫn thản nhiên thu nhặt những phế liệu từ đống rác nặng mùi phía sát mép nước. Anh cặm cụi dùng tay trần bóc tấm da từ những chiếc ghế thải rồi “xẻ” chiếc ghế lấy gỗ. Công việc của người thanh niên diễn ra trong sự bình thản của mọi người xung quanh.

Bác Nguyễn Văn Mạnh ở 43 ngách 74, tổ 20 Văn Chương đang sống trong căn nhà sát mép hồ là một trong số ít người tỏ ra sợ dịch. Bác Mạnh cho biết, đã sống ở đây từ sau ngày giải phóng và theo bác tình trạng ô nhiễm đã từ rất lâu, cá cũng khó sống được.

Đứng trong căn nhà của bác Mạnh cũng như các căn hộ xung quanh hồ đều lập tức nhận biết ngay được mùi nồng nặc đến nao người từ hồ “bay” lên. Thậm chí đứng xa mép nước đến vài trăm mét cũng không thể tránh được mùi đặc trưng của hồ ô nhiễm bậc nhất Hà thành.

Điều bác Mạnh bận tâm nhất là việc một số hộ gia đình vẫn cắt rau khoai ở hồ về chăn nuôi lợn. Theo bác có những con lợn nuôi đã mắc bệnh, nhưng chủ nhà cho uống bi-sép-tôn rồi cũng... đỡ.

Chưa hết, dưới hồ còn có cả rau muống và bác lo nhất là tình huống, những ngọn rau đó cũng bị hái đem bán. Sợ ăn phải rau không sạch nói chung và rau tại hồ nói riêng, suốt nhiều ngày qua, gia đình bác chủ yếu ăn bầu, bí, su su…

Là người dân sống ngay sát hồ bác Mạnh cũng lo ngại về việc vi khuẩn bệnh có thể lan xa khi nước ở hồ này được thoát ra bên ngoài qua hệ thống cống và mương rãnh.
 
Dưới đây là một vài hình ảnh về cuộc sống xung quanh hồ nhiễm khuẩn:
 
Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ" - 2
Một góc hồ Linh Quang
 
Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ" - 3
Thu nhặt phế liệu thậm chí không có khẩu trang, gang tay.
 
Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ" - 4
Vẫn người bán, kẻ mua cách mép hồ vài chục mét.
 
Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ" - 5
Người nuôi lợn quanh hồ có hái rau khoai này?
 
Hồ nhiễm tả: nhiều người dân vẫn... "tỉnh bơ" - 6
Nước hồ vẫn lan đi các nơi khác từ chiếc cống này.

Bài và ảnh: Kim Tân- Phương Thảo