1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh lớp 9 dũng cảm cứu bạn gặp nạn

(Dân trí) - UBND xã và lãnh đạo trường THCS Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang đề xuất ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương em Nguyễn Đình Truyền, học sinh lớp 9E, đã dũng cảm cứu các nạn nhân một vụ chìm đò hồi cuối tháng 3.

Theo lời kể của lãnh đạo trường THCS Hòa Hải, đó là khoảng 11h30 ngày 28/3/2008, sau giờ đi học về, em Nguyễn Đình Truyền tranh thủ chăn trâu ở cạnh con vực sâu thuộc khe đập Đá Hàn. Khi đang chuẩn bị dong trâu về nhà ăn cơm trưa thì Truyền bỗng nghe những tiếng la hét kinh hoàng từ dưới đập nước vọng lên.

 

Linh cảm chuyện chẳng lành, Truyền vội vã lao nhanh ra bờ vực. Nhìn xuống mặt nước sâu phía dưới, Truyền hốt hoảng thấy một bè nứa chở nhiều bạn học sinh bị lật. Đám học sinh hoảng loạn cố bám lấy đáy thuyền trước khi nó bị chìm. 

 

Không chút chần chừ, Truyền vội nhảy ùm xuống vực, bơi trong dòng nước chảy xiết đến chỗ người bị nạn. Chỉ trong vòng 10 phút, em lần lượt đưa được 2 em học sinh đã bị sốc nước nặng, sức khoẻ suy kiệt, vào bờ. Cứu được hai bạn, Truyền đã gần như kiệt sức không thể bơi được nữa. 

 

Được các bạn báo còn một người đã chìm dưới sông, Truyền vội vã chạy tìm người ứng cứu. Nhận được tin báo, những người dân xung quanh đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ, đó là em Ngọc Anh. 

 

Hai em may mắn sống sót là Nguyễn Thị Nga và Dương Thị Gấm, kể lại trong nỗi bàng hoàng: “Chúng em đều là học sinh lớp 9A trường THCS Hà Linh. Buổi trưa hôm đó, sau khi tan học, bọn em cùng các bạn ở trường THCS Hà Linh rủ nhau lên đập Đá Hàn tổ chức vui chơi. Các bạn khác đi trên một bè nứa, còn bè của chúng em đi 3 người. Bè lật úp giữa trưa neo người, chúng em lại không biết bơi nên chỉ cố bám víu lấy bè. Thật may anh Truyền kịp thời có mặt, cứu được hai đứa chúng em”. 

 

Chúng tôi đến thăm Truyền vừa lúc em mới đi học về. Gia đình em hiện còn rất khó khăn. Là một học sinh lớp 9 nhưng trông Truyền cường tráng và dày dạn trước tuổi. Ngoài một buổi đi học, thời gian ở nhà em chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ chăn trâu và công việc đồng áng.

 

Được hỏi: Em có sợ khi quyết định cứu bạn? Truyền hồn nhiên: “Lúc đó em không kịp biết có sợ hay không nữa, chỉ nghĩ đến việc cứu các bạn mà thôi. Giờ nghĩ lại không thể lý giải được vì sao mình lại có thể cứu được các bạn”. 

 

Với hành động quả cảm của mình, Truyền đã nhận được sự mến phục của mọi người. Chính quyền xã Hoà Hải và trường THCS Hoà Hải đã tuyên dương hành động dũng cảm của Truyền, đồng thời đang hoàn tất hồ sơ đề nghị ngành giáo dục Hà Tĩnh phát động phong trào học sinh học tập tấm gương dũng cảm cứu người của em.

 

Văn Dũng - Minh San