1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Kẻ gian “túc trực” hàng kem Tràng Tiền

(Dân trí) - Những ngày nắng nóng cao độ vừa qua, hàng kem Tràng Tiền luôn là điểm giải nhiệt hấp dẫn của người dân Thủ đô. Và đây cũng trở thành điểm “hoạt động” lý tưởng của bọn đạo chích.

Kẻ gian “túc trực” hàng kem Tràng Tiền - 1

Những ngày nóng nực, lượng khách tới mua kem quá đông, tạo điều kiện cho kẻ gian dễ bề hoạt động.
 
Ngày chủ nhật vừa qua (21/6), anh Nguyễn Thái Dương, 35 tuổi, nhà ở đê Trần Khát Chân, sau khi len lỏi trong đám đông tại hàng kem Tràng Tiền để mua kem cho con gái, trở ra thì phát hiện chiếc điện thoại của mình “không cánh mà bay”.

 

“Mình đã rất cảnh giác vì biết đông người, vậy mà lúc mua được kem cho con, sờ vào túi quần thì thấy điện thoại đã mất. Cũng may mà ví tiền của mình chưa đi nốt”, anh Dương kể lại.
 
Kẻ gian “túc trực” hàng kem Tràng Tiền - 2
Lực lượng bảo vệ thường chỉ chú ý nhắc nhở khách dựng xe đúng chỗ...

 

May mắn hơn anh Dương, ông Ân ở đường La Thành mới suýt bị mất điện thoại vì kem Tràng Tiền. Ông kể lại: “Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt, định lấy điện thoại ra gọi thì chạm vào tay một ai đó trong túi quần mình. Bất chợt có người rút nhanh tay ra và điện thoại của tôi rơi xuống đất, chỉ chút nữa thì mất mấy triệu cho hai que kem”.

 

Tuy lực lượng bảo vệ tại cửa hàng kem Tràng Tiền khá dày song họ thường chỉ chú ý nhắc nhở khách hàng dựng xe đúng nơi quy định, tắt máy dắt xe khi vào mua kem… còn về tệ nạn trộm cắp thì đã có bảng thông báo “Đề phòng kẻ gian lấy cắp tài sản”. Có lẽ “phần” này không thuộc trách nhiệm của họ?
 
Kẻ gian “túc trực” hàng kem Tràng Tiền - 3
... còn vấn nạn trộm cắp thuộc "trách nhiệm" của chiếc biển báo này (!)

 

Nguyên Linh