1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Thung lũng ma tuý" ở Nghệ An:

Kỳ I: Điểm nóng Châu Thôn

(Dân trí) - Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong lâu nay vẫn được coi là "thung lũng ma tuý" ở vùng cao Tây Bắc xứ Nghệ bởi đây chính là cửa ngõ giao thương của các địa phương "cộm cán" về cái chết trắng như Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Căm Muộn và Châu Kim…

Châu Thôn cũng là nơi tập trung nhiều cứ điểm, nhiều "lô cốt" lý tưởng để bọn tội phạm ẩn náu như Hang Phà Đòn, đỉnh dốc Bù Pỏi, Huồi Phả Lai, Bù Con Cắng...
 
Gần 3 năm, 35 đối tượng lĩnh án vì ma túy
 
Trước khi chúng tôi quyết định lên đường đến Châu Thôn, Trung tá Hồ Trọng Sử - Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế chức vụ - Ma tuý Công an huyện Quế Phong không quên căn dặn: "Thời gian này, Châu Thôn đang trở thành điểm nóng về ma tuý, đặc biệt là ở bản Pọi và Ná Pục. Vậy nên, các anh khi vào đó tác nghiệp phải cẩn thận, bọn tội phạm ma tuý tinh ranh và liều lĩnh".
 
Tiếp chúng tôi tại UBND xã, Bí thư Đảng uỷ Lô Văn Thuỷ và Phó trưởng Công an xã Trần Ngọc Quang trao đổi nhanh một vài số liệu và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mấu chốt, vấn đề nổi cộm nhất vẫn là ma tuý.
 
"Đấy, mới tuần trước Công an huyện đã tóm được tên Vi Văn Phong thường trú tại xã này khi hắn đang mang 3 bánh heroin đi tiêu thụ. Phong là đối tượng cộm cán lọt vào danh sách đen của chính quyền từ lâu...", anh Quang thổ lộ.
 
Kỳ I: Điểm nóng Châu Thôn - 1
Bản danh sách tội phạm ma tuý ở Châu Thôn ngày một dày thêm (Ảnh: N.H)  

Toàn xã Châu Thôn hiện có 703 nóc nhà, 3.509 nhân khẩu, 95% là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy và một diện tích lúa nước rất hạn chế nên gặp rất nhiều khó khăn.
 
Tuy nhiên, từ khi cơn bão ma tuý tràn về, người người rồi nhà nhà rủ nhau hết trồng đến buôn bán thứ hàng cấm này khiến tình hình địa phương trở nên rất phức tạp. Nghiện hút, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp... và bao nhiêu hệ luỵ cứ thế theo nhau ập đến, dồn dập tràn về bủa vây xã nghèo này.
 
Vừa lật giở cho chúng tôi xem danh sách những đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang phải thụ án, anh Quang vừa thở dài: "Tính từ năm 2006 đến nay, toàn xã có 35 người, già có trẻ có, thụ án mức từ 24 tháng đến 18 năm. Người già nhất năm nay 52 tuổi, còn người trẻ chưa đến 20. Tất cả đều chung một tội danh là tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý".
 
Để minh chứng cho những con số ấy không phải là số ảo, anh Quang dẫn chúng tôi thâm nhập thực tế tại hai điểm nóng là bản Ná Pục và bản Pọi, hai địa danh nằm hai đầu tạo thành thế "đòn gánh" chòng chành ở Châu Thôn.
 
Những bản "cáo trạng" buồn!
 
Bản Ná Pục có 47 nóc nhà với hơn 220 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái nằm chênh vênh bên dòng suối Nậm Tột. Xa trung tâm, địa bàn lại giáp ranh với các xã Tri Lễ, Nậm Nhoóng và Nậm Giải nên từ lâu đây là địa bàn hoạt động lý tưởng cho bọn tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý.
 
Hiện, số đối tượng đã lập hồ sơ quản lý của bản là 25, còn lại số nghi nghiện và chưa phát hiện được thì còn rất nhiều. Bí thư chi bộ Lô Xuân Thái ngậm ngùi: “Có thời điểm, cả bản gần như nhà nào cũng có bàn đèn, thuốc phiện, nương rẫy trồng đầy hoa anh túc. Có những gia đình cả ông bà, cha con và thậm chí cả cháu đều phủ phục bên bàn đèn thuốc phiện….”.  
 
Kỳ I: Điểm nóng Châu Thôn - 2
Một góc bản Pọi (Ảnh: N.H)

Lật lại hồ sơ quản lý của bản, cùng chung một tội danh là buôn bán ma tuý, Ná Pục đã có hai bản án tử hình đối với Lô Văn Hơm và Lô Văn Tuyên; 5 đối tượng khác đang nằm trong trại tạm giam và 6 đối tượng đã chấp hành xong hình phạt.
 
Chưa hết, còn hai đối tượng khác đang trốn lệnh truy nã cũng với tội danh tương tự. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là "những điều trông thấy", còn phía sau vỏ bọc lương thiện của nhiều đối tượng khác ở bản nhỏ này vẫn đang là một câu hỏi lớn.
 
Rời Ná Pục, chúng tôi thâm nhập vào bản Pọi, cửa ngõ của Châu Thôn. Nếu như ở Ná Pục, tội phạm ma tuý còn kiêng nể khi có sự đối đầu của Bí thư Lô Xuân Thái và Trưởng bản Vi Văn Tình thì ở bản Pọi, có thời điểm chính quyền nơi đây gần như "bỏ mặc" nên hoạt động mua bán, tàng trữ ma tuý diễn ra mọi lúc, mọi nơi.
 
Một vị cán bộ xã Châu Thôn còn "mách nước", khi vào bản Pọi tốt nhất là gặp công an viên Vi Văn Phượng thì may ra còn khai thác được chứ gặp vị trưởng bản coi như... hỏng! Quả đúng như vậy, ngay từ khi bước chân vào đầu bản, những ánh mắt xét nét, nghi ngờ đã dõi theo từng bước chân của chúng tôi.
 
Bí thư chi bộ Lữ Quyết Chiến đắng lòng cho biết: Cũng chẳng biết tự bao giờ, bản Pọi lại trở thành bản ma tuý.
 
Ma tuý ở bản Pọi nhiều đến độ, theo chân một người bản địa khi đột nhập vào đây, hỏi mua ít "hàng trắng", không ít người đã chỉ dẫn tận tình đến tận từng tụ điểm để lấy hàng! Hiện, bản Pọi có 82 hộ với 504 nhân khẩu, trong khi chỉ có 147 người đang trong độ tuổi lao động, còn lại là người già, trẻ em và những người không nghề không nghiệp.
 
Còn nữa...
 
N.P - N.H