DNews

"Làm cán bộ phải biết chịu thiệt"

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Có người bảo tôi khôn, có người nói tôi dại, còn tôi chỉ nghĩ, làm cái anh cán bộ, dù là cán bộ thôn, điều đầu tiên là phải biết chịu thiệt", ông Nguyễn Văn Chính nói.

"Làm cán bộ phải biết chịu thiệt"

"Làm cán bộ phải biết chịu thiệt"

"Có người bảo tôi khôn, có người nói tôi dại, thực ra họ cũng có cái lý của họ. Còn tôi chỉ nghĩ, làm cái anh cán bộ, dù là cán bộ thôn, điều đầu tiên là phải biết chịu thiệt", ông Nguyễn Văn Chính nói.

"Bà con ủng hộ được bao nhiêu, phần còn lại tôi sẽ bù"

Ông Nguyễn Văn Chính (53 tuổi, xóm 10, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) đã bước sang nhiệm kỳ trưởng thôn thứ 6. "Bà con tin tưởng, tín nhiệm thì phải làm thôi", ông Chính nói.

Công việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" nhưng lại ngốn nhiều thời gian nên vừa qua, ông Chính xin nghỉ Trưởng ban hành giáo Giáo họ Phan Thôn, nhiệm vụ ông đảm nhận gần 30 năm. 

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 1

Ông Nguyễn Văn Chính là một trong 6 tấm gương điển hình được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11/6 (Ảnh: Hoàng Lam).

Xóm 10 có 257 hộ dân, trong đó có 167 hộ dân theo đạo Thiên chúa, khối đoàn kết lương - giáo được củng cố và không ngừng phát triển. Trong 3 năm gần đây, xóm không còn hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

Diện mạo nông thôn đã có những thay đổi ngoạn mục với hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, sạch, đẹp, các thiết chế văn hóa không ngừng được hoàn thiện, mở rộng... Giữa bối cảnh nhiều nơi thiếu sân chơi cho trẻ thì ở đây sân vận động xóm được chính ông trưởng thôn bỏ công sức, tâm huyết và tài chính để xây dựng.

"Năm 2019, sân bóng trũng thấp, mưa xuống là ngập, bùn lầy... Tôi có sẵn máy múc lại hay nhận phá dỡ các công trình, mua được xỉ, gạch vỡ nên cải tạo cho các cháu có cái sân chơi đúng nghĩa. Lúc nào máy móc rảnh tôi đưa về, đào thành từng hào, đổ đất, đá, gạch, xỉ để nâng nền lên", ông Chính kể.

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 2

Sân vận động được ông Chính đầu tư hơn 200 triệu đồng để nâng cấp (Ảnh: Hoàng Lam).

Ròng rã như thế suốt 2 năm, mặt sân được nâng cao hơn nền cũ 90cm, cao ráo, bằng phẳng, đảm bảo cho các cháu vui chơi và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của bà con trong xóm. Không tính công sức, riêng kinh phí ông Chính bỏ ra để làm sân bóng là hơn 220 triệu đồng.

Khi sân vận động được nâng cao, không còn lo cảnh ngập nước, sình lầy, ông Chính vận động nhân dân, con em trong xóm đi làm ăn xa ủng hộ để hoàn thiện hệ thống tường rào, khán đài...

Ông trưởng thôn và triết lý "làm cán bộ phải biết chịu thiệt" (Video: Hoàng Lam).

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 3

Ông Chính được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Hoàng Lam).

Với ông, làm cán bộ thì phải biết chịu thiệt. Cái "chịu thiệt" như ông nói là sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng tiền túi để cùng bà con trong xóm và Nhà nước bê tông hóa hàng nghìn mét đường giao thông nội xóm, kiên cố hóa giao thông nội đồng, nâng cấp, sửa chữa các công trình công cộng...

"Có tuyến đường tôi ủng hộ 10-20% kinh phí, có tuyến tôi tự bỏ tiền túi để làm. Có đường đẹp, bà con đi lại thuận lợi, an toàn, diện mạo làng xóm đẹp hơn, quy củ hơn", ông Chính nói.

Một điều đặc biệt là việc xây dựng các công trình ở đây hoàn toàn không chia mức đóng góp theo khẩu hay theo hộ gia đình. Sau khi chủ trương, kế hoạch được Chi bộ, Mặt trận xóm thông qua với mức kinh phí thực hiện được tính toán cụ thể, ông Chính sẽ là người lên hệ thống loa truyền thanh của xóm thông báo đến bà con.

"Bà con ủng hộ được bao nhiêu, phần còn lại tôi sẽ bù", ông khẳng định. Với những hộ nghèo hiến đất để mở rộng đường, ông Chính tự bỏ chi phí xây lại tường rào "đền cho bà con".

Chính cách làm đặc biệt, thậm chí là có phần không giống ai đó của ông trưởng thôn mà các chủ trương của xóm đề ra luôn được người dân đồng tình ủng hộ cao. Ông bảo, đó chính là cái "lãi" lớn nhất cho phần "chịu thiệt" của người cán bộ.

Không chỉ tiên phong trong ủng hộ tài chính, ông Chính cũng là người có sáng kiến sử dụng nhựa đường tái chế (sử dụng trong xây dựng đường băng - PV) để thi công các tuyến đường nội xóm, nhờ vậy, tiết kiệm kinh phí được một nửa so với sử dụng xi măng mà chất lượng vẫn đảm bảo. Các tuyến đường nội xóm dùng nhựa đường tái chế sau 7-8 năm đưa vào sử dụng chưa xuất hiện tình trạng nứt, lún... 

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 4

Các tuyến đường của xóm 10 đạt chuẩn sạch - đẹp (Ảnh: Hoàng Lam).

11 năm làm trưởng thôn, cái được lớn nhất, theo ông là bà con luôn đồng lòng, đoàn kết, chung sức xây dựng, phát triển quê hương.

"Muốn bà con tin tưởng, ủng hộ, mình phải làm gương trước tiên. Làm gương trong gia đình, lời ăn tiếng nói, trong phong cách ứng xử, phải trung thực, thật thà. Tất nhiên quá trình làm việc không thể tránh khỏi sai sót, phải thẳng thắn nhìn vào cái sai để phân tích nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm.

Đối  với những việc khó, tôi thường hỏi những người đi trước để được tư vấn, làm sao để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương... đến được với người dân, được người dân thực hiện một cách hiệu quả nhất", ông Chính chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thảo (xóm 10, xã Nghi Kim) cho biết: "Ông Chính nhiệt tình, trách nhiệm nên bà con tín nhiệm lắm. Phong trào gì của xóm ông ấy cũng đi đầu, đóng góp nhiều nhất.

Trưởng thôn đóng góp nhiều, người dân cũng thấy được phần trách nhiệm của mình trong đó nên hưởng ứng cao, người có ít ủng hộ ít, người có nhiều ủng hộ nhiều, người khó khăn về kinh tế thì ủng hộ ngày công... Ở đây không phân biệt lương - giáo, các ngày lễ lớn của đồng bào Công giáo hay lễ Tết của bên lương, cả xóm đều tham gia, ủng hộ về kinh tế, tinh thần, chung vui với nhau".

Muốn giúp được xóm làng, phải vững về kinh tế

Nói về ông Chính, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Kim Nguyễn Đình Tuấn cho biết: Ông Chính là người cán bộ xóm, người đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệt tình, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, người công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, là trung tâm kết nối sự đoàn kết của bà con theo đạo Thiên Chúa và lương dân ở địa phương.

Nói về đóng góp xây dựng nông thôn mới ở xóm hay ở xã, theo vị Bí thư Đảng ủy xã, ông Chính là người đóng góp nhiều nhất, hiệu quả và thiết thực nhất. Vai trò của ông Chính trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được chính quyền xã ghi nhận và đánh giá cao.

"Năm 2018, ông Chính được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương điển hình trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh", ông Tuấn nói.

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 5

Không chỉ là cán bộ thôn mẫu mực, trách nhiệm, ông Chính còn là điển hình về phát triển kinh tế (Ảnh: Hoàng Lam).

Là người có nhiều đóng góp, đặc biệt về kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở xã nhưng ít ai biết rằng, ông Chính đã trải qua những ngày cơ cực, thiếu thốn khi hai vợ chồng trẻ "ra riêng" với 6 lon gạo.

Từ chính cái nghèo ấy ông quyết tâm để làm giàu. Hai vợ chồng trẻ xoay làm đủ nghề, từ trồng trọt đến chăn nuôi, làm thuê làm mướn, miễn đủ ăn và đủ nuôi 4 cô con gái ăn học.

"Tôi nói các con, nhà mình nghèo nhưng các con phải học đến nơi đến chốn, thiếu thốn đến đâu bố mẹ cũng sẽ cố lo cho các con", ông kể.

Bốn cô con gái là niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng ông Chính khi lần lượt đậu vào các trường đại học danh tiếng, trưởng thành và có công việc ổn định.

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 6

Ông Nguyễn Văn Chính: "Bà con ủng hộ được bao nhiêu, phần còn lại tôi sẽ bù" (Ảnh: Hoàng Lam).

Là người tức thời, ông Chính tham gia thị trường bất động sản từ rất sớm, khi chưa có nhiều biến động như thời gian gần đây. Chính lĩnh vực này đã cho ông nguồn tích lũy lớn để đầu tư, phát triển kinh tế trang trại, mua sắm máy múc, ô tô...

Hiện ông Chính đang sở hữu 2 máy múc, tạo việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định 10 triệu đồng/tháng cho 2 lao động. Có một điều khá đặc biệt là ông gặp nhiều thuận lợi trong con đường thoát nghèo, làm giàu của mình. 

Theo ông Chính, không phải chờ đến khi kinh tế ổn định, ông mới bắt đầu chia sẻ khó khăn với những người xung quanh hay tham gia tích cực hơn vào việc của giáo họ và việc xóm, việc làng.

"Có người bảo tôi khôn, có người nói tôi dại, họ có cái lý của họ nhưng tôi thì nghĩ đơn giản thôi, mình làm được cái gì cho cộng đồng, cho làng xóm thì làm, làm từ cái tâm của mình. Là anh cán bộ, dù là cán bộ thôn xóm thôi, thì việc đầu tiên là phải biết chịu thiệt chứ không chỉ biết vun vén cho mỗi gia đình mình", ông Chính đúc kết.

Làm cán bộ phải biết chịu thiệt - 7

Ông Chính cùng người dân tu sửa công trình vui chơi cho các cháu thiếu nhi dịp hè (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Văn Chính là một trong 6 tấm gương điển hình của tỉnh Nghệ An được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, diễn ra ở Hà Nội vào ngày 11/6 tới.

Với ông, đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân và gia đình, mà những đóng góp của mình đối với cộng đồng, với làng xóm và công cuộc xây dựng quê hương được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận. Đó cũng chính là động lực để ông tiếp tục kiên định với triết lý "làm cán bộ phải biết chịu thiệt" của mình.

Hoàng Lam