1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thừa Thiên Huế:

Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân

(Dân trí) - Hai ngày nay, người nhà nạn nhân xấu số ở thôn Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang không ăn, không ngủ bởi người thân của họ ra khơi đánh bắt cá đã bị mất tích. Chuyến tàu định mệnh có đi mà không có về trong một ngày biển lặng.

Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân - 1

Làng chài tang thương vắng lặng
 
Chúng tôi về thôn Phương Diên khi những gia đình nạn nhân xấu số đang từng giây từng phút ngóng chờ tin người thân. Một không khí tang thương bao phủ khắp ngôi làng nhỏ bé nằm tách biệt giữa một bên là phá Tam Giang, một bên là biển.

 

Ngôi nhà hoang lạnh chỉ nghe tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ chừng 30 tuổi. Đó là chị Nguyễn Thị Liễu, vợ anh Hồ Chạy, một trong 5 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật ghe hôm 16/12.
 
Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân - 2
Mẹ khóc con, vợ khóc chồng.

 

Từ khi nghe tin chồng mất tích, chị ngất lên ngất xuống, không ăn không ngủ: “Ngày hôm đó chồng em mải xem bóng đá Việt Nam xong, đến rạng sáng ra khơi. Lúc đó thời tiết vẫn sáng đẹp, biển yên bình. Ai ngờ tai họa đến thế này!” - chị Liễu nấc nghẹn.

 

Được biết gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng ra đi để lại ba con nhỏ, đứa lớn mới học lớp 4, đứa nhỏ mới 3 tuổi chẳng biết vì sao mẹ khóc.

 

Ghé nhà chị Phạm Thị Xọt, vợ anh Trần Trương (53 tuổi), nạn nhân đầu tiên vừa mới tìm thấy thi thể lúc 14h30 chiều 17/12. Vẫn là những tiếng khóc thảm thương: “Bố ơi bố ở đâu, sao bố lại bỏ con”; “Ông đi ông để lại mẹ già ai chăm sóc, mẹ con tôi sống thế nào, ông về đi”…
 
Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân - 3
Hàng xóm cũng không cầm nổi nước mắt.

 

Gia đình chị Xọt cũng thuộc diện khó khăn, đông anh em, nuôi mẹ già, chị thì bệnh tật ốm yếu. Cuộc sống gia đình nhờ cả vào bàn tay chồng. Ba người con đi làm xa tận Kon Tum nghe tin bố mất, về đến nơi không còn sức để đứng.

 

Đến quá trưa, khi mọi người đang ngóng tin thì chiếc xe chở anh Duân - người duy nhất sống sót - trở về. Mọi người đổ dồn về phía anh những giọt nước mắt chứa đựng biết bao niềm vui, nỗi buồn.

 

“Đang ở trên vùng biển Cảnh Dương, khoảng 10h biển bắt đầu nổi sóng, chúng tôi cho lái ghe vào bờ tránh gió. Đến khoảng 11h trưa, khi chỉ cách cảng Chân Mây 50m nhưng do gió to sóng lớn nên ghe không cách chi vô được. Chúng tôi đành lái về hướng Nam vào Đà Nẵng theo hướng ven bờ. Nửa tiếng sau, bỗng hàng loạt con sóng cao hơn ghe cả mét đột ngột nhấn chìm ghe xuống biển.
 
Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân - 4
Anh Duân, người may mắn sống sót trở về

 

Ngay sau đó 5 người dùng phao cứu sinh bơi vào bờ, bơi được một đoạn thì còn lại chúng tôi tách ra hai nhóm. Tôi thấy có 1 người bơi vào trước tôi nhưng do sóng lớn và đá đã bị đánh bật ra. Tiếp tục, tôi và 2 người bơi vào - cho đến khi gần vào bờ thì một đợt sóng lớn dội đến làm tôi tối tăm mặt mũi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trên bãi đá trên bờ, nhìn ra biển không còn thấy ai” - anh Duân bàng hoàng nhớ lại.

 

Sau khi vào bờ, anh Duân chờ suốt gần 2 tiếng mà không thấy anh em nào. Mệt mỏi, kiệt sức, anh cố gắng leo lên sườn núi, theo đường mòn đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ thì gặp các chiến sĩ đồn Biên Phòng Cảnh Dương. Sau đó anh được đưa về trạm xá cấp cứu.
 

Ông Thân Trọng Phụ, Bí thư Chi bộ thôn Phương Diên, cho biết thông vẫn đang cho người đi quanh khu vực để tìm kiếm, dựng lều để anh em bám trụ tìm người bị nạn, khi nào thấy mới về.
 
Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân - 5

Hàng trăm người tới động viên, chia buồn với người thân các nạn nhân

 

Về phía UBND xã Phú Diên, ông Huỳnh Văn Bòn, Phó Chủ tịch xã cho biết: “Hiện xã đang cho người giám sát theo dõi tình hình, trường hợp sau nhiều ngày không thấy sẽ thuê thợ lặn tìm kiếm”.

 

Cũng theo ông Bòn, hiện xã đang vận động bà con ủng hộ động viên các gia đình gặp nạn. Xã đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho những gia đình chưa tìm thấy thi thể và 500 ngàn đồng với gia đình tìm thấy nạn nhân.
 
Làng chài hết nước mắt ngóng trông người thân - 6
Vẫn ngóng chờ trong vô vọng

 

Tới thời  điểm hiện tại còn ba người chưa tìm được xác là ông Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi, thuyền trưởng), 2 ngư dân là ông Trần Nê (60 tuổi) và anh Hồ Chạy (45 tuổi). Người thân vẫn đứng ngóng 3 người trên bờ biển Chân Mây - Lăng Cô.

 

Doãn Công - Đại Dương