1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lập hội đánh bạn, học sinh lớp 10 nhận án tù… “đền mạng”

(Dân trí) - Nạn nhân thiệt mạng sau vụ phục kích đánh hội đồng mới học lớp 10. Người chủ mưu, lập hội đánh trả thù bạn cũng mới chỉ 17 tuổi. Phạm trọng tội, nhóm hung thủ tuổi học trò vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với những án tù không tính bằng ngày bằng tháng…

Ngày 21/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Ngọc (17 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Ngô Tất Tố, thôn Tiền, Dục Tú, Đông Anh) cùng đồng phạm về tội giết người.
Lập hội đánh bạn, học sinh lớp 10 nhận án tù… “đền mạng” - 1
Các sát thủ tuổi học trò trước vành móng ngựa.

Cơ quan công tố buộc tội: ngày 14/5/2010, trong giờ giải lao giữa tiết học, Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 10A9, trường PTTH Cổ Loa, Đông Anh, ra sân trường chơi. Lúc đó, Trần Văn Minh, học sinh lớp 10A12 bất ngờ vỗ mạnh vào vai Đạt. Do bị đau, Đạt đã phản ứng, khiến đôi bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Ôm “thù” cũ, ngày 22/5, Minh điện thoại cho Ngọc, em họ thông báo kế hoạch dọa đánh cảnh cáo người đã chửi mình vào đúng ngày bế giảng năm học. Đến sáng ngày 24/5, nhớ lời hẹn, Ngọc rủ thêm Lê Ngọc Lâm (16 tuổi, học sinh lớp 10) đến trường Cổ Loa. Tới nơi, cả hai phải đứng đợi bên ngoài vì cổng trường đóng.

Lúc đó, Ngọc và Lâm gặp Nguyễn Huy Tiến và Trần Cao Cường, 16 tuổi, học sinh lớp 10 đang đứng cùng một số người khác. Cả nhóm quyết đứng đợi tan lễ bế giảng. 10h30, học sinh trong trường ra về, trong số đó có Minh và Đạt.

Nhìn thấy Ngọc đứng đợi, Minh chỉ về phía Đạt ra dấu chỉ đó là người chửi mình hôm trước, ra cho 1 trận. Ngọc hưởng ứng, chạy bộ đuổi theo cậu học sinh lớp 10, cao lớn đang đi xe đạp. Minh, Tiến, Lâm, Cường và Đỗ Ngọc Tuấn (16 tuổi) chạy khoảng 30m thì đuổi kịp Đạt.

Minh là người xông đến đấm liên tiếp vào mặt Đạt. Tiếp đó, cả bọn hùa theo xông vào đấm, đá. Cậu học sinh không dám phản ứng, để cho nhóm Minh, Ngọc đánh tới tấp. Khi thấy bảo vệ của trường tới, nhóm côn đồ mới bỏ chạy. Đạt được đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau khi bị đánh chỉ 15 phút.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân chết do chảy máu dưới màng cứng, gây chèn ép não, tụt hạnh nhân tiểu não vì chấn thương. Thương tích xây xát tại vùng trán, vùng chấm sau tai trái gây chảy máu dưới màng cứng do vật tày có diện tác động với lực mạnh và đột ngột gây nên.

Ngoài Ngọc, Minh, Tiến, Lâm, Cường, Tuấn cũng phải hầu tòa, đối mặt tội danh giết người, với vai trò đồng phạm. Trước vành móng ngựa, các bị cáo cố nại “chỉ đánh, đấm 1-2 phát vào tay, chân của Đạt”. Cả nhóm cũng cho rằng, chỉ đến trường Cổ Loa để xem văn nghệ chứ không phải tới rình đón đánh người.

Phiên xử chật cứng người tới tham dự. Ngoài người nhà của nạn nhân, còn hàng chục học sinh khác cũng có mặt. Cả nhóm đi từ Đông Anh sang thành phố từ sáng sớm. Mẹ Đạt ôm di ảnh con trai với gương mặt khắc khổ. Cậu học sinh trong tấm ảnh thờ gương mặt hiền khô.

Người mẹ đau đáu kể chuyện con trai vì ngoan ngoãn, hiền lành, mọi người trong thôn đều quý mến. Hai năm trở lại đây, mẹ yếu, Đạt vừa học vừa làm thêm giúp đỡ trong lúc bố vắng nhà, đi làm xa, chưa kịp gửi tiền về. Các chị đều lớn và ai cũng yên bề gia thất, Đạt trở thành chỗ dựa tinh thần của mẹ. Ngoài giờ lên lớp, Đạt chăm lo việc nhà và có gì làm kiếm tiền, cậu cũng không nản.

Trước phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu nhóm đánh chết con mình bồi thường 100 triệu đồng và đã nhận được số tiền này. Với tình tiết giảm nhẹ tội đó, HĐXX quyết định phạt Minh 11 năm, Ngọc 10 năm, Lâm và Tuấn mỗi bị cáo 7 năm, Tiến và Cường mỗi bị cáo nhận 9 năm tù.

P.Thảo