1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lừa đảo hàng trăm triệu để đi… tắm trắng

(Dân trí) - Sau thời gian làm trình dược viên, Mai trở nên sành sỏi trong việc “hứa hão” với những bác sĩ, dược sĩ ngoại tỉnh có nhu cầu xin việc vào các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Số tiền mà Mai lừa đảo lên tới hơn 300 triệu đồng.

Tốt nghiệp trung cấp Dược, Nguyễn Thị Mai (SN 1980), quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ở lại Hà Nội lập nghiệp. Mai xin vào làm trình dược viên tại một công ty chuyên bán thuốc. Sau một thời gian, Mai nhanh chóng nhận thấy có nhiều người làm trong ngành y như bác sĩ, y sĩ, dược sĩ ngoại tỉnh có nhu cầu xin việc tại các bệnh viện lớn của Hà Nội. Qua các mối quem thân, Mai đánh tiếng bản thân có khả năng giúp “chạy” vào được các bệnh viện.

Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, Mai câu kết với Dương Thị Thắng (SN 1969, trú ở Văn Mỗ, Hà Đông) và một người đàn ông khác. Kế hoạch mà nhóm này thực hiện là Thắng đứng ra dàn xếp gặp mặt, hứa hẹn như thật. Nhân vật còn lại vào các vai, khi thì là người trong Ban giám đốc, lúc lại là trưởng khoa, trưởng phòng tổ chức… của các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Điển hình trong số các nạn nhân của Mai là chị Minh, một bác sĩ công tác tại Hà Giang. Khoảng cuối năm 2007, chị gặp Mai và đặt vấn đề “chạy” vào bệnh viện Bạch Mai. Chị Minh đã đưa 100 triệu cho Mai với lời hứa hẹn đến tháng 4 năm 2008 sẽ đi làm. Đến tháng 2 năm 2008, Mai thông báo với chị Minh rằng mọi việc đã xong xuôi và mời về Hà Nội.

Đón chị Minh ở bệnh viện Bạch Mai, sau một hồi tiệc tùng, Thắng hứa với nạn nhân 1-2 tháng tới sẽ nhận được công việc như ý. Tưởng thật, nạn nhân về nhà và “đợi dài cổ” mà không thấy hồi âm.

Ngày 11/10, công an quận Đống Đa đã bắt Mai về hành vi lừa đảo nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đến 20/10, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ngày 23/10, Thắng cũng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mai thừa nhận đã lừa được 4 nạn nhân với tổng số tiền lên tới 350 triệu đồng và hiện không có khả năng khắc phục. Cơ quan công an cũng làm rõ, ngoài việc lừa đảo xin việc, lấy lý do cần tiền bán thuốc tân dược, Mai đã vay của nhiều người với số tiền 700 triệu đồng. Số tiền lừa đảo, Mai nướng hết vào việc tiêu dùng cá nhân và đi... tắm trắng.
 
(* Tên nạn nhân đã được thay đổi).
 
Phúc Hưng