1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lừa tình trẻ em, "rể quý" bị bắt

Trong khi đi kiểm tra hộ khẩu gia đình chị Nguyễn Thị Ch., ở Yên Nội, Liên Mạc, công an phát hiện Nguyễn Hữu Đường sống chung với cháu T. như vợ chồng. Cả gia đình chị Ch. đều coi Đường như con rể mà không hay biết Đường đã có vợ và 2 con ở quê.

Đã có vợ, 2 con ở quê, khi lên Hà Nội làm thợ xây tự do, Nguyễn Hữu Đường (SN 1984, ở Bao Hoa, Bảo Minh, Định Hoá, Thái Nguyên) vẫn qua lại, yêu đương với cháu T., 16 tuổi, ở Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm, HN.

Chuyện tình của hai người bắt đầu nảy nở khi Đường, vốn là công nhân xây dựng làm công trình ở gần nhà chị Ch. vào ăn cỗ hôm rằm tháng 7. Đường gặp con gái chị là cháu T., tình yêu nảy nở giữa hai người.

Thấy Đường lễ phép, hiền lành, gia đình T. cũng mừng cho hai đứa. Đường chủ động xin phép gia đình được qua lại tìm hiểu T. Gia đình T. đều đồng ý và hết sức tạo điều kiện cho hai đứa. Đường và T. yêu nhau được ít lâu thì nghe tin Đường đã có vợ và hai con ở quê.

Gặng hỏi thì Đường nhất mực chối việc mình đã có vợ, con ở quê. Đường thêu dệt nên một câu chuyện để lừa dối cả gia đình em T. khiến mọi người trong nhà đều tin lời hắn.

Theo lời Đường, bố mẹ Đường ở quê khi biết chuyện đã phản đối, nhưng Đường vẫn nhất mực hết lòng với T., nên càng khiến gia đình T. thêm yêu quý Đường.

Cách đây hơn một tháng, gia đình T. đã đồng ý để Đường dọn từ công trường về nhà, coi như con rể trong nhà, rất mực quý mến.

Đám cưới của Đường và T. sẽ được tiến hành trong khoảng 10 ngày tới nếu không có chuyện Đường bị bắt.

Mặc dù biết Đường lừa dối cả nhà nhưng hầu như chẳng ai trong gia đình T. trách móc gì. Nén những giọt nước mắt, bà nội T. đã hơn 80 tuổi nói: "Sau khi thằng Đường bị bắt thì gia đình chúng tôi mới biết nó đã có vợ và hai con. Trước đó có hỏi thì nó toàn chối. Có lần còn thấy nó gọi điện về mắng ai đó vì đã tung tin rằng nó đã có vợ và hai con. Nó nói điện thoại mọi người đều nghe thấy nên chả ai còn nghi ngờ gì".

Bà T. cho biết: "Thằng Đường nó hiền lành, chịu khó và ngoan ngoãn lắm nên tôi quý cái nết của nó. Nó bị bắt, cả nhà ai cũng thương nó. Khổ nhất là cái T., từ hôm thằng Đường bị bắt, nó cứ ôm mẹ nó khóc suốt".

Vì thiếu hiểu biết pháp luật, mọi người trong gia đình em T. không hiểu tại sao một người không ăn cắp ăn trộm gì của ai mà lại bị công an vào tận nhà bắt.

Khi được giải thích về việc tên Đường bị bắt là do đã giao cấu với trẻ em vì T. mới 16 tuổi, dì của T. vẫn một mực lý luận: "Quanh đây, con nhà người ta 17 tuổi đã có con bồng con bế. 20 tuổi mà chưa lấy chồng thì coi như là ế. Việc con gái trong làng 16 tuổi đã lấy chồng đầy ra đấy có sao đâu...".

Theo VietNamNet