1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn thảm khốc

(Dân trí) - Nhớ lại vụ tai nạn thảm khốc của đoàn người Việt Nam khi đang đi trên địa phận nước bạn Lào khiến 20 người chết và bị thương, những người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ.

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Kon Tum, vụ tai nạn thảm khốc ngày 1/3 đã làm 12 người chết và 8 người bị thương (không phải 13 người chết, 6 người bị thương như thông tin ban đầu).
 
Là một trong 8 người may mắn thoát chết trên chuyến xe định mệnh sang Lào làm ăn, anh Nguyễn Chương (28 tuổi, quê Lục Hòa, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện tỉnh Kon Tum, bàng hoàng kể lại: Khoảng 7 giờ kém sáng 1/3, anh lên xe từ Huế, đến 13 giờ 30 chiều cùng ngày thì đến huyện Ngọc Hồi, Kon Tum.
 
Anh Chương tiếp tục bắt xe của nhà xe Đăng Khoa mang BK S82B-00096 (loại 16 chỗ ngồi). Trên xe lúc này có 19 người. Sau khi làm thủ tục, đến 15 giờ 30 thì chiếc xe lăn bánh sang nước bạn Lào. Xe đang đi trên đường đến huyện Attapư (Lào) thì gặp anh Vũ Quang Hoạt (38 tuổi, quê Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định) vẫy bắt xe vì xe máy của anh Hoạt bị lủng lốp.

 
Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn thảm khốc
Anh Nguyễn Chương bàng hoàng gọi điện báo tin cho gia đình

Nhà xe đã buộc xe máy của anh Hoạt lên nóc xe, để anh Hoạt lên xe và tiếp tục hành trình. Khi xe đang lao xuống dốc một con đèo quanh co hiểm trở thì tai nạn kinh hoàng xảy ra. “Lúc đó khoảng 17 giờ 30, xe đang chạy xuống một cái dốc rất quanh co, một bên là núi, một bên là vực thẳm, xe chạy khoảng 60km/giờ. Tôi ngồi ghế ngoài cửa kính, ngay đuôi xe, trời đang còn sáng nên quan sát rất rõ, đường vắng tanh không có xe nào qua lại. Tôi thấy xe bỗng dưng chao đảo, rồi rớt xuống cái hố sâu khoảng 2 - 3m bên vách núi”, anh Chương rùng mình kể.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tai nạn kinh hoàng, anh Chương cho rằng do nhà xe buộc chiếc xe máy không cẩn thận, khi xe đổ dốc thì chiếc xe máy tung ra, chiếc xe máy cùng hàng hóa bay về phía trước, rơi đổ khắp nơi, khiến chiếc xe chao đảo và gặp nạn.

Anh Chương nhớ lại, sau khi tỉnh dậy, anh chứng kiến một khung cảnh kinh hoàng: người chết nằm la liệt, người còn sống kêu gào thảm thiết. Anh Chương ngồi phía sau bên cửa kính, tấm kính vỡ vụn nên có người tới kéo anh Chương ra và cho anh cùng 4 người khác lên chiếc xe container chở về bệnh viện huyện Ngọc Hồi, Kon Tum.
 
Hành khách Hoạt cũng là một trong số 8 người may mắn thoát chết. Tuy nhiên anh vẫn hoảng loạn gọi điện về cho gia đình: “Con sợ lắm rồi, con phải ngồi xe lăn, nửa người dưới không làm gì được nữa rồi. Con đang mệt lắm mẹ ơi”.
 
Anh Hoạt bị choáng, tràn dịch màng phổi phải, gãy cột sống lưng L1-L2. Các bác sĩ đã hội chẩn, chờ mổ cấp cứu. Hiện anh đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Tiếp xúc với PV Dân trí, anh Hoạt đau đớn kể lại: Anh đang làm việc ở huyện Attapư (Lào). Khi anh đang đi xe máy từ Kon Tum sang Attapư thì xe anh bị thủng lốp, anh phải đi nhờ chiếc xe định mệnh trên. Anh vừa lên xe được một đoạn thì tai nạn kinh hoàng xảy ra.
 
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Gia Định, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kon Tum cho biết, ngay trong đêm xảy ra tai nạn, bệnh viện đã đón nhận 6 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân Trương Quang Dục (30 tuổi, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), sau khi được bệnh viện nắn trật khớp, xuyên đinh kéo tạ đã xin chuyển về Bệnh viện Quảng Ngãi điều trị tiếp. Hiện bệnh viện đang điều trị và theo dõi cho 5 bệnh nhân. Ngoài 1 người đã chuyển về Quảng Ngãi còn có 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện huyện Ngọc Hồi.
 
UBND tỉnh Kon Tum đã kịp thời hỗ trợ cho mỗi người bị thương trong vụ tai nạn 2 triệu đồng, mỗi gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng.
 
Bác sĩ Nguyễn Gia Định cho biết những bệnh nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đều được bệnh viện điều trị, cấp cứu miễn phí theo chỉ thị 661 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, PV Dân trí  lại nhận được phản ánh từ người nhà của bệnh nhân Hoạt là sáng nay bệnh nhân này đã phải nộp viện phí hơn 12 triệu đồng nhưng vẫn chưa được mổ.
 
Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn thảm khốc

Phiếu thu tiền viện phí của anh Hoạt được người thân phản ánh lại với PV

Danh sách những nạn nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Kon Tum:

1. Anh Vũ Quang Hoạt (38 tuổi, quê xã Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định) bị choáng/tràn dịch màng phổi phải, gãy cột sống lưng L1-L2.

2. Anh Lê Công Chiến (26 tuổi, quên xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị dập não, tụ máu nội sọ bốt nhỏ thùy trán phải, gãy cung tiếp gò má trái.

3. Anh Hoàng Mạnh Thường (46 tuổi, quê Đông Hà, Quảng Trị), bị gãy xương đùi trái, xương đòn phải, gãy khung chậu, gãy 3 xương sườn phải, 5 xương sườn trái, theo dõi dập phổi.

4. Anh Nguyễn Quang Chương (28 tuổi, quê Lục Hòa, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), bị vỡ lách, vỡ gan, gãy xương cẳng tay trái, chấn thương hàm mặt.

5. Chị Cao Lý Mỹ An (23 tuổi, quên Quận Hải Châu, Quảng Ngãi) bị vết thương đầu, vết thương tai phải, gãy kín 1/3 giữa đùi trái.

Danh sách 12 người tử nạn:

1. Mai Văn Hoàng (1979) trú 46/4 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

2. Đinh Thị Kiều Oanh (1990), trú Bắc Phong-Bờ Y-Ngọc Hồi

3. Nguyễn Quốc Trưởng, trú phường Yên Thế-Gia Lai

4. Thái Văn Quang, trú tại Gia Lai.

5. Hỗ Hữu Bình (1979), trú huyện Ngọc Hồi-Kon Tum

6. Lê Hoàng (1959) trú tại thành phố Hồ Chí Minh

7. Nguyễn Thị Hồng Thu (1983) trú tại khối 9 xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

8. Mai Thị Tuyết (1988) trú tại Phú Yên

9. Lý Thị Lệ Thuỷ (1962) trú tại Hải Châu-Đà Nẵng

10. Nguyễn Văn Dương (1964) trú Tư Nghĩa-Quãng Ngãi

11. Nguyễn Cẩm Xuân (1966) trú tại Thừa Thiên Huế (chưa được thân nhân nhận xác)

12. Lê Thanh Xuân (1959) quê quán Ninh Bình (chưa được thân nhân nhận xác)


Thiên Thư