1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thanh Hóa:

Nấu cháo nóng, mua bánh mì cho bệnh nhân nghèo

(Dân trí) - Cứ đến thứ 7 hàng tuần, các bệnh nhân nghèo tại BV Đa khoa và BV Mắt tỉnh Thanh Hóa lại được đón nhận những tô cháo nóng, những chiếc bánh mì được trao tận tay miễn phí. Nhờ có những phần quà này mà nhiều bệnh nhân nghèo đã vượt qua khó khăn.

Chương trình “Bếp ăn tình thương” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà hảo tâm đứng ra xây dựng tại chùa Tăng Phúc, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa được gần một tháng nay.

Nấu cháo nóng, mua bánh mì cho bệnh nhân nghèo
Các thành viên trong đoàn đến trao tận tay những suất cháo nóng và bánh mì cho các bệnh nhân nghèo tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cứ đến mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, các tăng ni, phật tử cùng các thành viên trong CLB Tình nguyện Thanh Hóa tập trung cùng nhau nấu hàng trăm bát cháo và chuẩn bị nhiều suất bánh mì để đến trao tận tay cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa.

Mỗi tuần, có hơn 400 phần quà được đoàn trao đi bao gồm: Hơn 200 suất cháo nóng cùng hơn 200 suất bánh mì và sữa. Mỗi suất quà trị giá từ 15 - 20 nghìn đồng. Các thành viên trong đoàn sẽ chia nhau ra thành các đội đến khoa Ung bướu và khoa chạy thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và bệnh viện Mắt Thanh Hóa vào tận giường bệnh và trao tận tay phần quà ăn sáng cho các bệnh nhân tại đây.

 Mỗi phần quà là nhiều niềm vui nhỏ đến với những bệnh nhân nghèo.
 Mỗi phần quà là nhiều niềm vui nhỏ đến với những bệnh nhân nghèo.

Bà Nguyễn Thị Quý, thành viên trong đoàn đi trao quà cho biết: “Mỗi món quà tuy chỉ có giá trị nhỏ nhưng góp được một phần nào đó để giúp cho các bệnh nhân nghèo có thể vượt qua được sự khó khăn gắng chữa trị bệnh. Mọi người trong đoàn chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để duy trì bếp ăn này. Các bệnh nhân nghèo đang rất cần sự chung tay của mọi người chúng ta”.

Một người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sau khi nhận được cháo cho người thân vui mừng nói: “Chi phí để điều trị bệnh cộng với chi phí ăn uống bên ngoài với những người nghèo như chúng tôi là rất lớn. Nhờ có cháo miễn phí của nhà chùa cùng các thành viên trong đoàn đến trao tại BV mà mỗi sáng cuối tuần chúng tôi lại được tô cháo nóng ăn ấm lòng”.

Bạn Lê Thị Bình, thành viên CLB Tình Nguyện Thanh Hóa chia sẻ: “Mỗi một tuần chỉ có một lần nên các thành viên trong CLB chúng tôi luôn dành thời gian và công sức hết mình để phục vụ giúp cho các bệnh nhân nghèo có một bữa sáng ấm lòng. Chúng tôi cùng các tăng ni phật tử nấu cháo tại chùa rồi đem đến cho các bệnh nhân. Mỗi bát cháo được cho đi là nhiều niềm vui đến với những bệnh nhân đang trong cơn hoạn nạn”.

Thái Bá