1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!”

(Dân trí) - Tại Hà Nội, TPHCM và các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Cần Thơ... thời điểm hiện tại không khó để bắt gặp những đoàn người và xe đỏ rực màu cờ diễu hành trên đường; kèn trống, hò reo sôi động, dù trận chung kết lượt về 4 tiếng nữa mới diễn ra.

Người hâm mộ TPHCM sẵn sàng cho trận chung kết lượt về. Du khách nước ngoài cũng háo hức mua áo cờ đỏ sao vàng. (Video: Phạm Nguyễn)

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 2.

17h40, dòng người nườm nượp đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 3.

Cơn mưa lớn tại trung tâm TPHCM có chút bất lợi nhưng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 4.

Trận này, ngoài cờ và áo, người hâm mộ TPHCM còn có thêm... mặt nạ Park Hang Seo.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 5.

Quyết tâm thú vị của CĐV TPHCM

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 6.

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 7.

Sắc đỏ của quốc kỳ xuất hiện khắp nơi

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 8.

Một chiếc trống "xí" chỗ từ giữa trưa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

 

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 9.

Cười tít mắt khi hỗ trợ nhau tạo hình ảnh cổ động chỉn chu nhất

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài cũng mua áo quốc kỳ Việt Nam cổ vũ bóng đá


Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 11.

Phố Nguyễn Huệ tràn ngập sắc đỏ

 

Tại nhà tiền vệ Quang Hải ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội), dù còn vài giờ đồng hồ nữa trận đấu mới diễn ra nhưng dòng người cùng hàng xóm đã tập trung rất đông để chuẩn bị cổ vũ.

Theo ông Nguyễn Quang Thuần (bố cầu thủ Quang Hải), khoảng sân phía trước nhà sẽ được kê bàn ghế, trải chiếu để phục vụ người dân. Mọi người sẽ theo dõi trận đấu qua chiếc ti vi của gia đình được bố trí bên ngoài. Một đơn vị đã tài trợ đồ uống cho thôn Đường Nhạn, nhờ gia đình tiền vệ Quang Hải phục vụ người dân.

Trong khi đó, bà Dương Thị Cúc (mẹ cầu thủ Quang Hải) sẽ cùng người thân đến sân Mỹ Đình trực tiếp theo dõi và cổ vũ cho con trai cùng đội tuyển Việt Nam. 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 12.
Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 13.

Không khí chuẩn bị trước trận chung kết lượt về ở nhà Quang Hải. (Ảnh: Đình Trường)

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 14.

Bận mưu sinh vẫn không quên thể hiện tình yêu bóng đá. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 15.

Một chiếc ô tô rước "cúp vô địch" diễu hành trên đường phố Đông Hà, Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức)

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 16.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 17.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 18.

Đoàn xe máy cày diễu hành lúc 15h40 trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. (Ảnh: Như Quỳnh)

  Chính quyền TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức chiếu trận chung kết lượt về trên màn hình LED tại Thư viện Thanh Hóa (đường Trần Hưng Đạo để phục vụ người dân và du khách.

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 19.

Người hâm mộ chở loa thùng với bài hát cổ vũ đội tuyển Việt Nam chạy trên đường phố Hội An

 

Màn cổ vũ vô cùng dễ thương của các tiểu thương chợ Hội An (video: Công Bính)

 
Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 21.

Khắp thành phố đều treo pano cổ vũ đội tuyển Việt Nam

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 22.

Một fan hâm mộ lớn tuổi bán áo, cờ cho các cổ động viên Hội An

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 23.

Khắp chợ Hội An, các tiểu thương đều trong trang phục cờ đỏ sao vàng để ủng hộ đội tuyển trước giờ G (Ảnh: Công Bính)

 

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 24.
 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 25.

Các cổ động viên Hội An lập hẳn... sơ đồ diễu hành.

 

Trong khi đó tại TP Tam Kỳ, một màn hình Led  60m2 đã được dựng lên giữa Quảng trường 24/3 để phục vụ đông đảo người hâm mộ trên địa bàn.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 26.

Màn hình khủng ở Quảng trường 24/3 phục vụ khán giả Tam Kỳ (Ảnh: N. Linh)

 

 

Ông Võ Văn Thiên - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT TP Tam Kỳ cho biết, đơn vị phối hợp cùng các mạnh thường quân trên địa bàn tổ chức chương trình "Tam Kỳ - Quảng Nam đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam" để ủng hộ tinh thần cho các cầu thủ thi đấu thành công trong đêm nay.

Tại TP Vinh (Nghệ An), đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân bán loa kèn, băng rôn, áo đỏ, cờ đỏ sao vàng…

“Đây thực sự là một trận đấu kịch tính tối nay tại Mỹ Đình và phần thắng sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, chúng tôi tin tưởng vào lứa các cầu thủ này”, một người dân vừa bán băng rôn vừa tin tưởng chia sẻ.

Hiện trên các nẻo đường thành phố Vinh, đi đâu cũng bắt gặp người dân dán cờ trên nắp capo xe con, xe tải, treo cờ dọc các tuyến phố, băng rôn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tối nay trên sân Mỹ Đình.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 27.

"Trang điểm" cho xế yêu để chuẩn bị đi cổ vũ.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 28.

Người dân TX Thái Hòa, Nghệ An tấp nập mua áo, cờ.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 29.

Một người dân vừa bán đồ vừa thổi kèn "xung trận"

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 31.

Những CĐV nữ xinh đẹp đã sẵn sàng từ rất sớm.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 32.

Huyện Thanh Chương cho lắp đặt màn hình ti vi cỡ lớn tại sân vận động trung tâm thị trấn để phục vụ người dân xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 33.

(Ảnh: Nguyễn Duy)

Để nhân dân tiện xem trận thi đấu chung kết bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, chính quyền UBND xã Tăng Thành phối hợp với huyện Yên Thành, Nghệ An (quê hương tuyển thủ Phan Văn Đức) đã lắp màn hình khủng ngay tại sân vạn động xã.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 34.

Công tác chuẩn bị được tiến hành từ sáng sớm.

 

Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch và bắt tay vào làm từ các băng rô, khẩu hiệu, dọn dẹp vệ sinh… Khuôn viên sân bóng đã được dọn dẹp ngăn nắp.

Để tránh trường hợp thời tiết có mưa, một khung bạt rộng hàng trăm m2 được dựng lên. Theo dự kiến, khu vực này sẽ thu hút hơn 3.000 cổ động viên đến cổ vũ.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 35.

Một màn hình cỡ lớn 20 m2 được lắp tại SVĐ xã để phục vụ cho khán giả.

 

Chia sẻ về không khí này, ông Đào Văn Khai – Chủ tịch UBND xã Tăng Thành cho biết: "Công tác tổ chức đã hoàn thành, không có khi nào không khí bóng đá lại nhộn nhịp như dịp này. Với hi vọng với màn hình cỡ lớn, bà con nhân dân, khán giả có thể xem được tốt hơn".

"Chúc tuyển thủ Văn Đức cùng toàn đội tuyển sẽ giành chiến thắng đem vinh quang về cho Tổ quốc", ông Khai chia sẻ thêm.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 36.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 37.

Không khí tại huyện Yên Thành (Nghệ An) - quê hương cầu thủ Phan Văn Đức. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Không khí ở Cần Thơ cũng bắt đầu nóng lên khi có hơn 100 xe mô tô phân khối lớn diễu hành trên một số tuyến đường lớn. Tất cả các quán cà phê ở quận trung tâm Ninh Kiều, TP Cần Thơ đều treo băng rôn, trang bị màn hình sẵn sàng phục vụ người xem. Tại công viên Lưu Hữu Phước có lắp màn hình cực lớn để phục người dân.

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 38.
Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 39.

Hơn 100 xe phân khối lớn diễu hành trước giờ bóng lăn (Ảnh: Phạm Tâm)

Từ đầu giờ chiều ngày 15/12, khắp thành phố Thái Bình, Hà Nam, từng đoàn xe diễu hành với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu hô vang “Việt Nam vô địch”.


Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 40.

Các tuyến đường chật cứng xe dán băng rôn, cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam

 

Để phục vụ người hâm mộ, tại thành phố Phủ Lý, VNPT Hà Nam cũng đã lắp màn hình LED khổ lớn 70m2 tại sân vận động thành phố Phủ Lý, tại các điểm sân vận động các huyện khác cũng được lắp màn hình khổ lớn để phục vụ nhân dân.

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 41.

Màn hình LED khổ lớn tại sân vận động thành phố Phủ Lý


Tại Thái Bình, người dân quê lúa "trưng tập" đoàn xe máy cày cắm cờ đỏ sao vàng đi diễu hành quanh thành phố. Đoàn xe có ý định nếu đội tuyển Việt Nam vô địch sẽ đi thẳng về nhà tuyển thủ Đoàn Văn Hậu (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để ăn mừng.

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 42.

Đoàn xe máy cày ở Thái Bình (Ảnh: Đức Văn)

 

 

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 43.

Hình ảnh trên đường phố Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ở Công viên Bạch Đằng (TP Sóc Trăng), một màn hình lớn 500 inch đang được lắp khẩn trương kịp hoàn thành trước 17h để phục vụ khán giả. 

Anh Trần Thanh Tùng (huyện Mỹ Tú) cho biết: "Tôi có việc ra Sóc Trăng mua hàng, nhìn không khí chuẩn bị cổ vũ trận chung kết lượt về thật náo nức. Tôi tin rằng tối nay các cầu thủ của chúng ta sẽ lên ngôi vô địch".

Trước trận chung kết, “không nói nhiều, Việt Nam vô địch!” - Ảnh 44.

TP Sóc Trăng. (Ảnh: Xuân Lương)

Nhóm phóng viên