PhotoStory

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, "quên" ngày Quốc tế của mình

Thực hiện: Nguyễn Hải - Tiên Phong

(Dân trí) - Thay vì về quê, nghỉ ngơi hay đi du lịch trong ngày Quốc tế lao động 1/5, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn miệt mài làm việc, mưu sinh, giữ nhịp làm việc như ngày thường.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 1

Trong ngày Quốc tế lao động 1/5, thay vì nghỉ ngơi vẫn còn nhiều người lao động ở lại Thủ đô để làm nhiệm vụ và mưu sinh. Nhịp sống của những người lao động này vẫn giống như mọi ngày, vẫn con đường quen thuộc bên chiếc xe hàng rong chất đầy hàng hóa lầm lũi trên phố.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 2

Người thợ cắt tóc trên vỉa hè vẫn làm việc miệt mài trong ngày 1/5, tại ngõ Hàng Cháo (quận Đống Đa).

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 3

Để giữ cho đường phố Hà Nội luôn sạch đẹp, công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc trong ngày 1/5. Chị Nguyễn Thị Hải (quê Sóc Sơn, Hà Nội), công nhân Công ty cổ phần Môi trường Và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên chia sẻ, ca làm sáng 1/5 của chị bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc 13h chiều, thù lao khoảng 150.000 đồng/ca.

"Tôi làm trong cả 2 ngày 30/4 và 1/5. Hôm qua trời nắng nóng, oi bức, nay thời tiết mát mẻ hơn nên đi làm cũng đỡ vất vả", chị Hải tâm sự.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 4

Ông Trần Văn Nhân (quê Nam Định) chia sẻ, sáng nay (1/5) chạy được 7 lượt khách, thu nhập tổng cộng 200.000 đồng. 

"Ngày nghỉ ai cũng muốn ở nhà nhưng vì gia đình, hoàn cảnh khó khăn nên tôi vẫn cố đi làm", ông Nhân tâm sự.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 5

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng nhiều người làm nghề bốc vác tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm (Hà Nội) vẫn nhọc nhằn mưu sinh. Nhiều nữ phu bốc vác vẫn đẩy thoăn thoắt đẩy những xe hàng cao ngang đầu người, nặng 40-50kg.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 6
Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 7

Sau buổi sáng làm việc mệt mỏi, nhiều người chọn hàng ghế trên vỉa hè hay yên xe làm nơi nghỉ trưa.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 8

Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại nút giao Giải Phóng - Đỗ Mười (quận Hoàng Mai) chiều 1/5.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 9

Nữ công nhân gác chắn đường tàu trên đường Giải Phóng miệt mài làm việc, không có ngày Quốc tế lao động 1/5. 

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 10

Những xe hàng rong đi khắp các ngõ, ngách của Hà Nội trong ngày Quốc tế lao động.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân và du khách thay vì về quê đã đến các địa điểm vui chơi để tận hưởng kỳ nghỉ. Đây cũng chính là thời điểm để những người bán hàng rong kiếm thêm thu nhập từ việc bán mũ, khẩu trang.

Người lao động miệt mài mưu sinh ở Hà Nội, quên ngày Quốc tế của mình - 11

Nhiều tài xế xe công nghệ miệt mài chở khách khắp các tuyến đường, phố của Hà Nội.