1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Trị, Quảng Ngãi:

Nhiều nữ cán bộ tỉnh, sở bị nhắn tin tống tiền

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều nữ cán bộ công tác tại UBND tỉnh Quảng Trị và Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi hết sức hoang mang khi liên tục bị nhắn tin, gọi điện từ 2 số máy di động “sinh đôi” với nội dung đe dọa tính mạng để tống tiền.

Theo phản ánh của nữ cán bộ Y (xin được giấu tên), kể từ ngày 20/10 đến nay điện thoại di động của chị liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại 01269.80xxxx với nội dung mang tính chất đe dọa để tống tiền.

Lo sợ, chị Y đã kể chuyện này với các đồng nghiệp cùng công tác thì mới “vỡ ra” có đến 8 nữ cán bộ trong UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhận được những cuộc gọi và tin nhắn với nội dung tương tự.

Các chị cho biết, càng ngày số tin nhắn với nội dung đe dọa càng tăng (có nạn nhân nhận được hàng chục tin nhắn) và mức độ đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Cụ thể đối tượng cho biết hắn (thị) đang bị nhiễm HIV, nếu các nạn nhân muốn bản thân mình và gia đình được an toàn thì phải chuyển tiền vào số tài khoản…

Sau khi tìm hiểu, các nạn nhân đã biết người đứng tên số tài khoản được nhắc đến trong tin nhắn là Trần Văn L (trú Thanh Hóa) nhưng tài khoản lại được lập tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Thanh Trì (Hà Nội). Hiện 9 nạn nhân trên đã báo cho cơ quan công an địa phương đề nghị điều tra xử lý.

Cùng thủ đoạn như trên, liên tiếp trong 10 ngày qua, hàng chục nữ cán bộ, nhân viên Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi bỗng dưng nhận được tin nhắn với nội dung đe doạ, tống tiền tương tự từ số điện thoại 01269.08xxxx (so với số di động phía trên chỉ khác nhau 80 và 08).

Vào khoảng 22h30 tối ngày 20/10, chị H công tác tại phòng Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi) nhận được một tin nhắn từ số máy này với nội dung: “Tôi là một thằng nghiện mắc HIV giai đoạn cuối. Tôi xin chị 500.000 đồng để mua thuốc hút. Sau 3 ngày nếu chị không cho thì tôi sẽ dùng kim tiêm có HIV rạch mặt chị và đâm chết từng người trong gia đình chị”.

Nội dung tin nhắn trên cũng được đối tượng gửi đến số máy nhiều cán bộ, nhân viên khác công tác tại Sở, tạo ra bầu không khí hoang mang cao độ.

Chị A cán bộ phòng An toàn - lao động - việc làm bức xúc: Hầu hết những người nhận được tin nhắn đều có con nhỏ đang đi học nên rất sợ kẻ xấu làm liều. Không hiểu sao kẻ nhắn tin lại biết rất rõ số điện thoại và đặc điểm về gia đình của từng người trong sở.

Ngày 22/10, Sở LĐ-TB&XH cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tìm chủ nhân số điện thoại trên nhưng khi cơ quan điều tra còn chưa kịp tìm ra đối tượng thì sáng nay 26/10 hàng loạt tin nhắn đe dọa với mức độ trầm trọng hơn vẫn được gửi đến các nữ cán bộ.

Nguyễn Hương - Anh San