1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

(Dân trí) - Bản Cà Moong (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) nằm lọt thỏm giữa vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Cuộc sống nghèo đói quanh năm đè nặng lên vai những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” nơi bản làng vùng sâu vùng xa này.

Từ thị trần Hòa Bình (huyện Tương Dương), vượt qua chặng đường hơn 20km chạy ô tô, hơn 1 tiếng chạy thuyền máy ngược dòng Nậm Nơn, đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ men theo khe Com, chúng tôi có mặt tại bản Cà Moong. Cà Moong có 136 hộ với gần 600 nhân khẩu, chủ yếu là người Khơ Mú.

Tách biệt với thế giới bên ngoài, người Khơ Mú chủ yếu sinh sống bằng phát rẫy trồng lúa, ngô và bắt cá suối. Cuộc sống nghèo đói quanh năm khiến người Khơ Mú không mấy mặn mà với việc học hành của con cái.
 
Chính quyền huyện Tương Dương cũng như xã Lượng Minh đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục nơi đây. Là một bản nhỏ nhưng Cà Moong có một điểm trường tiểu học với 4 phòng học và một nhà học mầm non. Nhưng “cuộc chiến” kéo học sinh đến lớp của các giáo viên nơi đây hết sức gian nan bởi chưa cao bằng cây lúa trên rẫy, các em đã phải lên rừng với bố mẹ để kiếm cái ăn hàng ngày.

Những đứa trẻ đen đúa, ngơ ngác đến tội nghiệp. Thấy người lạ vào bản, chúng chỉ đứng từ xa chỉ trỏ rồi cười khúc khích, hỏi cái gì cũng lắc đầu “ăm nơng” (không biết). Thiếu ăn, thiếu học, những đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã kịp “xèo xáo” để lấy chồng, lấy vợ rồi sinh con đẻ cái. Cái vòng luẩn quẩn nghèo đói, thất học, tảo hôn cứ bám riết lấy người dân. Đôi vai gầy guộc nhỏ bé của trẻ em nơi bản làng vùng cao này cũng phải chìa ra để “gánh” một phần nỗi lo cơm áo.

Đối với những đứa trẻ nơi thâm sơn cùng cốc này, đồ chơi là cái gì đó quá xa xỉ. Bởi vậy thú tiêu khiển duy nhất của chúng là nhảy ùm xuống khe Còm thỏa sức bơi lội. Cuộc sống gắn chặt với nước nên chúng thoăn thoắt như những con rái cá. Hình ảnh những bé trai nhỏ thó quẳng chài kiếm thức ăn cho mẹ; những bé gái ngụp lặn trong lòng suối, vục tay xuống dòng nước đục ngầu, khoắng vào những hòn đá cuội hy vọng bắt được vài con cá bé xíu; những đứa trẻ đầu trần, giữa trưa nắng chang chang ngồi cần mẫn đợi những con bướm chui vào lưới lấy cái ăn... ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về.

Hình ảnh nhói lòng của những đứa trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ được PV Dân trí ghi lại trong một chuyến công tác:
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 1
Trẻ thơ Khơ Mú lớn lên trong thiếu thốn...
   
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 2
Một cậu nhóc khoe vài con cá nhỏ vừa kiếm được
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 3
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 4
Ra sông vừa kiếm cái ăn vừa vui đùa.
  
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 5
Địu em để mẹ lên rẫy
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 6
Gánh nặng cuộc sống sớm đè nặng lên những dáng hình bé bỏng.
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 7
Cố kiếm vài con cá cho bữa tối.
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 8
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 9
Ngồi rình bắt bướm. Những con bướm vặt trụi cánh, rửa sạch rang lên ăn với cơm là món ăn của người Khơ Mú trong mùa này.
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 10
Số trẻ em có điều kiện mặn mà với sách vở ở Cà Moong chỉ đếm trên đầu ngón tay.
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 11
Bỏ sách vở sang một bên, thiếu nữ Khơ mú lấy chồng, sinh con và trở thành trụ cột gia đình.
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 12
Những niềm vui giản dị...
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 13
Một chú bé Khơ mú đang tự làm đồ chơi cho mình
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 14

... và hạnh phúc với chiếc ô tô tưởng tượng của mình.
 
Nhói lòng trẻ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 15
Trường học ở Cà Moong vắng bóng học sinh.
 
Nguyễn Duy - Hoàng Lam