1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh

(Dân trí) - Trong phút chốc ba em học sinh tiểu học đã vĩnh viễn lìa đời, để lại nỗi đau xót tột cùng cho cha mẹ, người thân. Những nén nhang nghi ngút trên bàn thờ, những tiếng khóc thương xé lòng, một không khí tang thương bao trùm nơi xóm nhỏ.

Chúng tôi tìm về thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, (Quảng Bình) khi cơn lũ kép hồi giữa tháng 10 vừa đi qua. Vừa đặt chân đến con ngõ nhỏ dẫn vào thôn đã nghe văng vẳng tiếng khóc than. Một cụ ông trạc tuổi lục tuần đầu đội khăn tang trắng, nước mắt lăn dài gò má đi ra từ phía trong ngõ, chỉ cho chúng tôi nhà cháu Kiên và Giang.

Trong nhà, hàng chục người thân, thầy cô của hai em, bà con láng giềng ngồi chật kín. Ông bà nội hai cháu nhỏ, tuổi ngoài 70, khóc như đã cạn nước mắt.

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 1

Nhìn vào di ảnh của cháu Nguyễn Đại Kiên và Nguyễn Đại Giang ai ai cũng rơi nước mắt xót thương

“Khoảng 12h trưa 26/10, em Nguyễn Đại Kiên và Nguyễn Đại Giang (hai anh em sinh đôi SN 2001), học sinh lớp 5/2 và em Nguyễn Viết Huy (SN 2002), học sinh lớp 4/2, trường Tiếu học Duy Ninh, bị đuối nước khi tắm ở khe Dinh Thuỷ, thôn Tả Phan, xã Duy Ninh. Lúc đó, nhóm bạn của ba học sinh xấu số có đến 10 người”.

Nước mắt chảy dài trên hai gò má, con mắt thẫn thờ hướng về phía bàn thờ khói hương nghi ngút. Bà Nguyễn Thị Khích, 71 tuổi (bà nội hai cháu Kiên và Giang), nghẹn ngào: "Thường ngày hai cháu nó đi học lúc gần 1 giờ, nhưng không hiểu sao hôm qua ba mẹ cháu nó đi làm về muộn nên các cháu nó đi học sớm hơn mọi ngày. Đến khoảng 1 giờ chiều tui như chết lặng khi hay tin hai cháu đã bị chết ở khe suối Dinh Thuỷ".

Trong tiếng khóc than thảm thiết, chị Trần Thị Huệ (mẹ hai cháu) hờn oán bản thân: "Mẹ có lỗi với các con quá các con ơi. Ba mẹ mà không ham công tiếc việc, về sớm hơn thì làm chi đến nông nỗi như ni. Các con đã ăn cơm trưa đâu mà đi học. Giờ phần cơm của các con để ai ăn đây?!".

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 2
Mẹ có lỗi với các con lắm…con ơi!
 
Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 3

Đầu bạc tiễn đầu xanh (Ảnh: Hoài Phương)

Ngồi buồn rầu rĩ phía cuối dãy bàn ngoài sân, ông Nguyễn Đại Thắng (bác ruột hai cháu) cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng thằng Sửu tội lắm các chú ạ. Vợ chồng được 3 đứa con thì giờ đã mất đi hai. Năm nay, hai vợ chồng đã gần 40 tuổi rồi mà cũng chưa cất nỗi căn nhà nho nhỏ mà ở. Hiện vợ chồng chúng nó đang còn phải ở tạm nhà của anh Nguyễn Đại Vũ con của ông bác ruột. Đây là nhà của ông bà nội nó chứ không phải nhà vợ chồng nó đâu”.

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 4
Tiếng khóc như xé lòng của ông bà nội hai cháu Kiên và Giang

Rời nhà vợ chồng anh Sửu, chúng tôi men theo con ngõ nhỏ tìm đến gia đình anh Nguyễn Viết Xuân và chị Nguyễn Thị Hiền (bố mẹ của cháu Huy). Vừa bước chân vào nhà, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh hơn chục em học sinh trường Tiểu học Duy Ninh đang thắp hương viếng bạn. Những khuôn mặt còn non nớt, tay run run châm nén hương mà sụt sùi nước mắt khiến cho những người lớn đứng đó cũng mủi lòng.

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 5
Vợ chồng anh Nguyễn Viết Xuân và chị Nguyễn Thị Hiền đau đớn trước di ảnh của con trai

Em Nguyễn Thuận Minh, học sinh lớp 4/2, trường Tiểu học Duy Ninh nước mắt lăn dài khóc thương bạn: “Huy ơi sao bạn vội bỏ chúng mình mà đi như rứa. Những hôm ở nhà, bạn hay hướng dẫn tớ phương pháp làm những bài toán khó, giờ bạn bỏ tớ đi rồi tớ biết hỏi ai nữa đây? Huy và tớ đã từng hứa với nhau là phải gắng học thật giỏi để sau này sẽ trở thành một bác sỹ giỏi để cứu chữa cho những bệnh nhân nghèo như ông bác sỹ hôm bữa tụi mình xem trên ti vi mà”.

Sự mất mát quá lớn khiến cho chị Hiền suy sụp trông thấy. Anh Nguyễn Viết Quê (bác ruột) cho biết, chị Hiền (mẹ của cháu Huy) đang nuôi con nhỏ hơn 3 tháng tuổi, sau khi hay tin cháu Huy mất đã ngất lên ngất xuống nhiều lần, khóc cạn nước mắt, đang phải nằm trong nhà.

“Cháu Huy 3 năm liền đều là học sinh khá giỏi của lớp, của trường. Mỗi khi được điểm 9, 10 về là nó lại khoe ngay với ba mẹ, chú bác. Cháu vẫn bảo với tôi sẽ học thật giỏi để sau này làm bác sỹ. Đâu có ngờ, chỉ trong một buổi trưa định mệnh tôi lại mất đi đứa cháu ngoan hiền tội nghiệp” – Anh Quê bùi ngùi.

Bà Nguyễn Thị Hường – Trưởng thôn Hiển Lộc cho hay, gia đình anh Nguyễn Viết Xuân và anh Nguyễn Đại Sửu là hai gia đình thuộc diện cực kỳ khó khăn của thôn. Riêng trường hợp gia đình anh Sửu, năm trước gia đình anh nằm trong diện làm nhà cho hộ nghèo nhưng khổ nỗi đến giờ họ vẫn chưa có nỗi miếng đất cắm thân, hiện họ đang phải ở tạm nhà của một người bà con đang làm ăn ở miền nam cho mượn.

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 6
Ngôi nhà ngày ngày gia đình anh Sửu vẫn ở là ngôi nhà của một người bà con cho mượn

Vào lúc 15h30 chiều nay, hai gia đình sẽ tổ chức đưa tang cho ba em học sinh xấu số.

Những mái đầu bạc khóc thương 3 trẻ đầu xanh - 7

Lớp học 5/2, trường Tiểu học Duy Ninh sẽ mãi mãi thiếu vắng đi hai gương mặt quen thuộc

Rời xóm nhỏ Hiển Lộc ra về mà trong lòng chúng tôi vẫn nghe văng vẳng những tiếng khóc như xé lòng bên tai. Chỉ sau một buổi trưa định mệnh, tang thương đã bao trùm lên xóm nhỏ…

Đặng Tài