1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Những người phụ nữ “không màng” ngày 8/3

(Dân trí) - Trong khi cả thế giới đang tưng bừng tôn vinh một nửa thế giới thì những người phụ nữ miền biển vẫn quần quật làm việc trong các xưởng cá. Ngày lễ đối với họ, có chăng là có nhiều việc hơn để làm và kiếm được nhiều tiền hơn về cho gia đình.

Những người phụ nữ với sức vóc nhỏ bé vận chuyển cá đông lạnh lên xe ô tô.
Những người phụ nữ với sức vóc nhỏ bé vận chuyển cá đông lạnh lên xe ô tô.

Trong cái lạnh từ biển thốc vào, từ những kho hàng đông lạnh tỏa ra, hàng chục phụ nữ vẫn cần mẫn với công việc của mình. Họ được trang bị đồ bảo hộ khá sơ sài, với những tấm bạt bọc trước bụng và đôi găng tay cao su, điềm nhiên đứng trong cái lạnh tê tái. Đôi bàn tay vục xuống bể rứa cá đục ngầu tanh tưởi rồi thoăt thoắt đổ vào khau nhựa. Những người khác có nhiệm vụ cân đếm, vận chuyển vào kho đông lạnh để bảo quản.

Ở gần đó, gần chục người phụ nữ đang nai lưng vận chuyển hàng tấn cá đông lạnh lên xe ô tô. Trời lạnh, cá lạnh nhưng mái tóc họ dính bết lại vì mồ hôi. Những người phụ nữ chân yếu tay mềm đẩy chiếc xe chất bì cá cao ngất, loạng choạng khó nhọc trên từng bước chân. Rồi cũng chính bằng sức vóc nhỏ bé của mình, họ đẩy bì cá nặng hàng yến lên thùng xe cao quá đầu người. Công việc nặng nhọc và vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. “Nếu may mắn mỗi ngày cũng chỉ kiếm được dăm chục, một trăm”, người phụ nữ luống tuổi cho biết.

Hỏi về ngày lễ 8/3, họ chỉ lắc đầu: Biết, nhưng chẳng quan tâm. Khi chồng họ, con trai họ còn đánh vật với miếng cơm manh áo ngoài biển khơi, họ đâu có tâm trí để tự cho phép mình được “xả hơi” dẫu chỉ một ngày. Ngày 8/3, đối với họ - những người phụ nữ miền biển, có chăng chỉ là ước muốn có công việc thường xuyên hơn để không phải thấp thỏm lo từng bữa ăn mỗi khi biển động.

Bà Hải - hơn 60 tuổi vẫn làm việc trong xưởng đông lạnh.
Bà Hải - hơn 60 tuổi vẫn làm việc trong xưởng đông lạnh.
Môti ngày làm việc cật lực, nếu may mắn họ có thể kiếm được 100 nghìn đồng
Môti ngày làm việc cật lực, nếu may mắn họ có thể kiếm được 100 nghìn đồng

Vận chuyển cá vào kho lạnh là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu được lạnh cao
Vận chuyển cá vào kho lạnh là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu được lạnh cao
Vận chuyển cá vào kho lạnh là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu được lạnh cao
Công việc của những người phụ nữ này rất vất vả nhưng họ chẳng mấy quan tâm đến việc bảo hộ lao động.
Vận chuyển cá vào kho lạnh là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu được lạnh cao

Vận chuyển cá vào kho lạnh là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu được lạnh cao
Vận chuyển cá vào kho lạnh là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu được lạnh cao
Ngày lề, niềm vui của họ chỉ là có một công việc ổn định để làm và có nguồn thu nhập để phòng những ngày biển động.

Hoàng Lam