1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Những trò lừa quanh “quả trứng dựng đứng”

Ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) có một nhóm người tuyên bố họ có thể làm cho quả trứng đứng được; qua đó họ điều động được những vong hồn ở các bãi tha ma, nghĩa địa vào quả trứng để người sống hỏi về tương lai của mình...

Gọi hồn vào trứng (!)

 

Vào những ngày cuối tháng 8, quán cà phê Lãng Du tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Mỹ Tho lúc nào cũng đông khách, trong số đó có không ít người từ phương xa đến tìm những người có khả năng dựng đứng trứng gà để nhờ mách chuyện làm ăn.

 

Anh T trạc 28 tuổi, ngồi cạnh bàn chúng tôi, khẳng định với các bạn của mình rằng anh ta vừa chứng kiến cảnh trứng gà dựng đứng tại nghĩa địa Triều Châu (xã Thạnh Phước, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Người thực hiện là một thanh niên tên K, trú tại TP Mỹ Tho.

 

Theo lời T thì K có thể gọi hồn người đã khuất vào quả trứng, nhưng việc này chỉ có thể thực hiện được trong nghĩa địa, trên một ngôi mộ nào đó. Ngày thường K là một phụ xế xe tải đường dài, chỉ khi ai có nhu cầu đến nhờ, K mới “giúp”.

 

Khi hồn nhập vào, quả trứng sẽ dựng đứng lên, khi hồn đi, quả trứng sẽ tự đổ xuống. Thời điểm gọi hồn vào trứng dễ nhất là đúng ngọ (12 giờ trưa).

 

“Xin” trứng số... đánh đề

 

T còn cho biết K thường gọi hồn vào trứng để các con bạc xin số đánh đề. Không biết đúng hay không nhưng “ngày càng có nhiều người cho K tiền tiêu xài”. K xin số bằng cách kẻ sẵn các ô số trên nóc mộ, khấn vái, quả trứng dựng ở ô nào thì đánh số đó.

 

Qua lời giới thiệu của T, nhiều người trong quán có vẻ đã phục “tài” K, muốn được thử vận may. Sau một cú điện thoại của T, K có mặt ở quán cà phê Lãng Du. Đó là một thanh niên có nước da ngăm đen, dáng người mảnh khảnh, chừng 25 tuổi. K đề nghị mọi người đến ngay nghĩa địa Triều Châu.

 

Có khoảng 6 người đi theo K ra nghĩa địa, chủ yếu là những con bạc, đi theo mong xin được số đánh đề. Đến nơi, K “phán”: “Mấy anh, mấy chú hãy chọn một cái mả bằng xi măng, quét sạch bụi, thắp nhang cúng vái, rồi đưa tôi mấy cái trứng gà để cầu hồn. Nếu xin số thì kẻ sẵn mười con số,...”.

 

Một thoáng sau, hai quả trứng gà, một quả dựng ở số 2, một dựng ở số 4. Ngay lập tức, một ông tên Q gọi điện đánh con đề 24 với số tiền 400 USD. Ông này còn gọi điện cho người thân và bạn bè ở TPHCM cùng đánh con “số vàng” 24. Một ông khác tên S còn cẩn thận đánh cả đầu lẫn đuôi, mỗi con 2 triệu đồng.

 

Nhưng chiều hôm đó, “số vàng” lại là 34. Quả trứng dựng đứng đã “mất thiêng”?

 

Anh P.T.L, từng là một nạn nhân của trò “trứng dựng đứng”, cho biết: Thật ra, vì lòng đỏ quả trứng gà nặng hơn lòng trắng nên khi “thầy” lắc nhiều và lắc mạnh, lòng đỏ dồn hết vào một đầu sẽ tạo ra lực cân bằng, giúp quả trứng dễ đứng, chứ chẳng có thần thánh, vong hồn nào cả.

 

Theo Hoàng Hùng, Minh Sơn
Người Lao Động