1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nữ sinh mất tích hơn 40 ngày đã gọi điện về nhà

(Dân trí) - Sáng nay 13/9, chị Nguyễn Ngọc Liên, mẹ của em Võ Ngọc Thúy Phượng, cho biết nữ sinh này đã gọi điện về nhà sau hơn 40 ngày biệt tăm biệt tích.

Nữ sinh mất tích hơn 40 ngày đã gọi điện về nhà - 1

Góc học tập của Võ Ngọc Thúy Phượng vẫn vắng tanh khi em chưa chịu về nhà

 

Chị Liên cho biết, khi gọi điện về nhà, Phượng chỉ hỏi thăm ba mẹ vài câu rồi nói hiện tại em đang ở trong TP Hồ Chí Minh, đang đi làm. Tuy nhiên em không cho biết mình đang làm gì, làm ở đâu.

 

Đến ngày hôm nay, dù đã có tin về cô con gái út sau hơn 40 ngày mong ngóng, chị Liên vẫn chưa hết lo lắng và ngậm ngùi.

 

Chị nói: “Khi nghe giọng nói của cháu tôi như òa khóc, nhớ nó quá mà. Nó đi biền biệt từng ấy ngày, nhiều khi không biết con mình sống chết ra sao nữa. Tôi khóc lóc, năn nỉ đủ lời mà nó vẫn chưa chịu quay về nhà”.

 

Qua xác minh, số điện thoại mà Phượng gọi về đúng là ở TP Hồ Chí Minh như em nói. Số máy công cộng 08.38999134 thuộc Bưu điện cục Thị Nghè (Phường 17, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

 

Trước đó, ngày 1/8, Phượng xin phép gia đình đi chơi nói chiều về nhưng đã không về nhà. Gia đình lo lắng và tìm kiếm nhưng không thấy. Sau gần một tháng tìm kiếm không thây, gia đình mới đi báo công an và thông tin trên báo đài.

 

Đến nay, dù đã có tin tức về con nhưng vợ chồng chị Liên và người thân vẫn còn nhiều lo lắng khi không biết chính xác con đang làm gì, ở đâu và gia đình đã cố gắng thuyết phục nhưng Phượng vẫn chưa chịu về nhà.

 

Được biết, Võ Ngọc Thúy Phượng rất ngoan hiền, là học sinh có thành tích học tập tốt và năm học vừa qua giữ chức lớp trưởng lớp 10A13 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nha Trang.

 

Nguyễn Thành Chung