1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nữ sinh rạch mặt, nam sinh đánh hội đồng bạn học đến chết

(Dân trí) - Liên tiếp những ngày gần đây, những vụ trọng án liên quan đến lứa tuổi ô mai xảy ra tại nhiều cấp học phổ thông, nhiều tỉnh, thành trong cả nước; đồng loạt gióng lên hồi chuông khẩn thiết về nạn bạo lực học đường đang tiếp tục lan rộng.

Vụ bạo lực trong giới học sinh gần đây nhất xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 25/5, tại trường THCS Nguyễn Huệ, số 42 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khi lễ tổng kết năm học 2009- 2010 vừa kết thúc thì xảy ra một vụ ẩu đả khiến hàng trăm học sinh chạy tán loạn. Em Nguyễn Q.P. (13 tuổi, học sinh lớp 7) bị Thái Anh H.N. (15 tuổi, là học sinh lớp 9) cùng nhóm bạn học xông vào đánh hội đồng. Bị đánh tới tấp, P. rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm thẳng vào ngực phải của N.

Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ và giám thị đã có mặt can ngăn và đưa N. vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Do vết đâm xuyên phổi nên N. phải phẫu thuật và truyền đến 19 đơn vị máu.

P. bị công an phường 2 tạm giữ. Theo bản tường trình, P. và N. sống gần nhà nhau, cùng chung hẻm. Trước đó, cả hai chat với nhau trên mạng và xảy ra xích mích. N. đe dọa sẽ rủ bạn đánh P. tại lễ tổng kết. Không chịu lép vế, P. tuyên bố sẽ đem dao theo để đối phó. Buổi lễ vừa kết thúc, cả hai học sinh đã thực hiện đúng “giao ước” trên mạng.
 
Theo lời ông Thái A.T. (56 tuổi, cha của N.) thì con trai ông và P. đều rất hiền. Cả hai vừa mới nhận danh hiệu học sinh tiên tiến trong kỳ học vừa rồi. Cha mẹ của P. cũng đã vào bệnh viện để động viên gia đình N. Cha của P. cho biết, trước đây khi gia đình ông còn khó khăn, đã từng được gia đình N giúp đỡ nên hai gia đình khá thân thiết, không bao giờ có mâu thuẫn.

Một vụ án mạng đau lòng khác xảy ra trước đó 1 ngày, ngày 24/5, tại Hà Nội. Nạn nhận bị “hành hình” ngay sau lễ bế giảng năm học, trước cổng trường THPT Cổ Loa, Đông Anh. Theo điều tra của cơ quan công an, do mâu thuẫn từ trước, Trần Văn M rủ Nguyễn Hữu N, Lê Ngọc L, Đỗ Ngọc T, Nguyễn Huy T (đều sinh năm 1994, là học sinh khối 10 trường THPT Cổ Loa, Đông Anh) đánh Nguyễn Văn Đ (SN 1994, ở xã Dục Tú, Đông Anh, học sinh lớp 10A9 cùng trường).

Đ bị nhóm bạn học đánh đến trọng thương trước khi được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đông Anh. Đến 15h cùng ngày, Đ tử vong. CA huyện Đông Anh đã bắt 5 đối tượng tham gia vụ ẩu đả, lập hồ sơ xử lý. 

Trước đó, một nữ sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Công Trứ dùng 2 lưỡi dao lam “xả” lên mặt một nữ sinh khác cùng trường. Thông tin từ cơ quan công an, hai “nhân vật chính” trong vụ ẩu đả là Quách L (SN 1995) và Nguyễn P.A (SN 1995), học sinh khối lớp 9. P.A cho rằng Quách L đã rêu rao bạn trai P.A “không còn trong trắng” nên có ý định vào hôm liên hoan lớp cuối năm sẽ thuê người dùng lưỡi dao lam rạch mặt “đối thủ”.
 
Ý định này được P.A kể cho một bạn gái cùng lớp và đến tai Quách L. Hai đối thủ đã hẹn nhau ra nói chuyện trên phố Phan Huy Ích (Ba Đình, Hà Nội). Khi đến điểm hẹn, hai nữ sinh lao vào ẩu đả, P.A đã kẹp lưỡi dao lam vào 2 ngón tay để rạch mặt bạn. 
 
Quách L được đưa đi băng bó vết thương sau khi để lại hiện trường nhiều vết máu. Nữ sinh này nhập viện với 2 vết rách trên mặt, một vết dài khoảng 2cm ở thái dương bên trái, một vết dài khoảng 10cm dưới đuôi lông mày trái.
 
Tại trụ sở công an phường Nguyễn Trung Trực, cán bộ công an kiểm tra và phát hiện trong túi xách của P.A một thanh sắt rỗng dài khoảng 30cm. P.A cho biết mượn thanh sắt trên của một người không quen biết, đem theo người để phòng thân.
 
Trước đó, ngày 18/5 cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng cũng làm rõ và tạm giữ hàng chục nghi can liên quan đến vụ các game thủ xả súng bắn nhau ngoài đời thường. Theo cơ quan điều tra, đầu giờ chiều ngày 14/5, trước cửa hàng phụ tùng ôtô Nhật số 414 Lạch Tray đã có hơn chục thanh niên tham gia ẩu đả, trong cuộc ẩu đả này có tiếng súng nổ.

Cơ quan chức năng xác định ít nhất có 2 thanh niên cầm súng đuổi theo 8 thanh niên đi trên 2 xe máy. Khi đuổi kịp nhau, tiếng súng chát chúa vang lên, một người trong nhóm bị truy đuổi gục xuống. Nạn nhân được xác định là P. Q. A. (21 tuổi) ở đường Trần Hưng Đạo, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khẩn trương điều tra, CA Hải Phòng xác định trước khi xảy ra vụ bắn nhau một ngày, gần 20 thanh niên đi xe máy mang theo dao, kiếm tới đập phá ngôi nhà 161 đường Cát Cụt để tìm Thái Anh T. (17 tuổi.). Không tìm thấy thanh niên này, cả nhóm đã phá tan hoang căn nhà. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ súng là do mâu thuẫn giữa các game thủ.

Chưa hết, ngày 21/5, công an phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) cũng cho biết việc bắt gọn băng cướp nhí chuyên cưỡng đoạt tài sản của học sinh 

Băng cướp nhí này tập hợp khoảng chục đối tượng, đều ở độ tuổi 14-15, có hoàn cảnh gia đình phức tạp, thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của người lớn nên thường xuyên bỏ nhà đi tụ tập, nghiện game online.

Trong nhóm này nổi lên “ông trùm” Trương Quốc Phong (SN 1995, trú tại làng Vạn Phúc, quận Ba Đình) đã có 3 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Phong đang bị CAQ Ba Đình khởi tố tại ngoại về tội cướp tài sản nhưng vẫn táo tợn cùng đồng bọn tiếp tục gây án.

Ngày 19/5 vừa qua, Phong cùng Nguyễn Bá Khánh, Nguyễn Anh Hiếu và 3 đối tượng khác khống chế, cướp chiếc xe đạp trị giá khoảng 3,5 triệu đồng và lục túi lấy 50.000 đồng của một học sinh THCS trên địa bàn quận. Các đối tượng sau đó đem bán chiếc xe đạp lấy 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Chỉ vài tiếng sau khi gây án, khi các đối tượng lảng vảng tại ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai để tiếp tục "săn mồi" thì đã bị các chiến sĩ CA phường Liễu Giai tóm gọn Phong và Hiếu. Nguyễn Bá Khánh bị bắt giữ sau đó một ngày.

Phúc Hưng - Trung Kiên