1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Núi lở chôn vùi một giám đốc bưu điện

(Dân trí) - Lúc 16 giờ chiều qua, 5/11, hơn 15 công nhân ngành bưu điện của 2 huyện Trà Bồng, Tây Trà (Quảng Ngãi) đang khắc phục hệ thống cáp quang trên tuyến đường Trà Bồng - Tây Trà thì gặp sự cố sạt lở núi.

Đất đá từ trên núi ào xuống, chôn vùi 2 người là ông Dũng - Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà và anh Vân - nhân viên bưu điện Dung Quất tăng cường. Ngoài ra có 5 công nhân khác bị thương rất nặng.

 

Do trời tối nên công tác tìm kiếm thi thể người bị nạn gặp nhiều khó khăn. Cho đến tối qua, xác hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

 

Trong một diễn biến khác, tình hình mưa lũ ở Quảng Ngãi ngày càng phức tạp. Tính đến 16h chiều qua đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ. Đó là Bùi Tấn Thạch (huyện Đức Phổ), Nguyễn Văn Nhất (Tư Nghĩa), Đỗ Văn Thạch (Sơn Tịnh), Lê Đặng Thinh (15 tuổi, Tư Nghĩa) và Hồ Thị Hà (21 tuổi, học viên lớp y tế thôn, bản của Trường trung cấp y tế Quảng Ngãi); trong đó nạn nhân Hà bị lũ cuốn trôi từ ngày 2/11, đến nay vẫn chưa tìm được xác.

 

Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều tài sản, gia cầm, gia súc của dân; hàng trăm hec-ta rau, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại và nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở; một số trường học, trạm xá, công sở bị hư hỏng nặng; hệ thống thông tin liên lạc và điện thắp sáng cũng gần như tê liệt… Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng hàng chục tỷ đồng.

 

Các huyện miền núi trong tỉnh bị thiệt hại rất nặng nề. Tuyến quốc lộ 24 có đoạn bị sạt lở lớn với hàng nghìn mét khối đất, đá nằm ngổn ngang trên đường, gây ách tắc giao thông nhiều ngày.

 

Cũng trong chiều qua, lúc 17 giờ, tàu QNg-1510 của ông Phạm Khánh (trú xã Tịnh Kỳ , huyện Sơn Tịnh) với 8 thuyền viên trên đường về cập cảng Sa Kỳ đã bị sóng đánh chìm. Rất may cả 8 thuyền viên đều được cứu sống.

 

Minh Trí