1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Rào cổng hàng xóm vì… chưa xin phép

(Dân trí) - Chuyển cổng ra một vị trí mới để sinh hoạt được thuận tiện hơn, gia đình bà Lê và 4 sinh viên đang thuê trọ đã bị hàng xóm lập rào chắn, mắc dây thép gai rào chiếc cổng này lại suốt một tuần qua.

Sự việc xảy ra từ ngày 11/12, khi gia đình bà Nguyễn Thị Lê (số nhà 56, ngõ 5A, tổ 3, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm) bắt đầu chuyển cổng từ bên phải sang bên trái sân nhà mình thì ông Ngô Văn Huy (hàng xóm) không đồng ý.

Ngày 17/12, ông Huy đã thuê thợ hàn 1 rào sắt bịt cổng mới nhà bà Lê. UBND thị trấn Cầu Diễn và công an đã xuống hiện trường xem xét, lập biên bản yêu cầu ông Huy dỡ bỏ rào chắn và đình chỉ việc trổ cổng mới của nhà bà Lê.

Cho rằng việc xây dựng trên đất nhà mình không sai nên bà Lê tiếp tục xây cổng mới. Thấy gia đình nhà bà Lê không chấp hành, ngày 24/12, ông Huy một lần nữa rào kín cổng mới của nhà bà Lê.

Trả lời PV Dân trí về nguyên nhân xảy ra sự việc trên, ông Nguyễn Văn Hách (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Diễn) cho biết: “Theo giải trình của các hộ dân, trước đây mỗi hộ trong ngách đã phải trích 1 phần đất của nhà mình ra đóng góp để làm đường.

Năm 2000, bà Lê xin đi nhờ, vì thương hoàn cảnh gia đình bà Lê nên họ đồng ý. Nhưng giờ bà Lê lại trổ cổng mới không hỏi ý kiến hàng xóm đã gây ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh nên họ buộc phải rào cổng nhà bà Lê”.

Tuy nhiên, bà Lê khẳng định: “Tôi trổ cổng trên đất nhà mình đâu có gì là sai và cũng không làm ảnh hưởng đến ai cả. Năm 1994 và cuối năm 2000, tôi đã đóng tiền đầy đủ và góp công sức cùng với các hộ dân ở đây để làm đường đi”.

Sáng ngày 30/12, theo đúng lịch giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND thị trấn Cầu Diễn tiến hành giải quyết vụ việc. Theo kết luận, ông Huy và các hộ đã rào cổng nhà bà Lê phải dỡ bỏ rào sắt, còn nhà bà Lê phải đi lại bằng lối cổng cũ.

Không chấp nhận cách giải quyết của chính quyền địa phương, bà Lê cho biết: “Tôi sẽ làm đơn kiện gửi lên toà án. Tôi tin rằng sự việc của gia đình tôi sẽ được giải quyết thoả đáng bằng pháp luật!”.

Châu Như Quỳnh