1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Rơi xuống sông trên đường đi ăn rằm tháng Bảy

(Dân trí) - Trong lúc qua sông Lam để đưa hai con gái về nhà ngoại ăn rằm tháng Bảy, chị Nguyễn Thị Hường không may bị ngã từ trên đò xuống sông Lam, mất tích.

Vụ mất tích nói trên xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (3/9) tại bến đò Cung địa phận giáp ranh giữa hai xã Cát Văn (Thanh Chương) và xã Trung Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

Rơi xuống sông trên đường đi ăn rằm tháng Bảy - 1
Người dân tụ tập đông đúc tại bến đò Cung để dõi theo tìm kiếm nạn nhân

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1977, trú làng Hoa, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương). Chị Hường đi xe máy chở hai con nhỏ sang nhà bà ngoại ở xã Trung Sơn để ăn rằm tháng Bảy. Ba mẹ con lên đò tại bến đò Cung để qua sông Lam. Chuyến đò do anh Nguyễn Văn Tuấn (trú xã Trung Sơn) làm chủ đò và cầm lái.

Khi đò chỉ còn cách bến khoảng 5m, bất ngờ đò cua gấp, chị Hường đứng phía đầu mũi đò bị mất thăng bằng, cả người và xe bị lật xuống dòng sông Lam chảy xiết, mất tích. Ngay lúc đó, một số người cùng với chủ phương tiện đã nhảy xuống sông Lam tìm cứu chị Hường nhưng không thấy. Riêng chiếc xe máy của chị Hường sau đó được lực lượng công an huyện Thanh Chương vớt lên.
 
Trong ngày hôm nay, Công an huyện Thanh Chương tiếp tục tìm kiếm và thông báo rộng rãi cho người dân các xã ven sông Lam trợ giúp cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Được biết người chủ đò có đầy đủ giấy phép điều khiển phương tiện, phương tiện được đăng kiểm, trên đò có áo phao nhưng người điều khiển đò sơ suất không nhắc nhở khách mặc áo phao. Chị Hường lại ngồi trên xe máy khi qua sông nên dễ bị mất thăng bằng.
 
Nguyễn Duy - Minh Thông