1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đà Nẵng:

“Sản xuất” khí thải độc hại giữa lòng thành phố

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, ngay giữa khu dân cư của phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có hai đơn vị sản xuất ngày đêm “miệt mài” nhả vào không trung hàng tấn khí độc hại, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, gây tổn hại sức khỏe người dân nơi đây.

Đó là Công ty thuốc lá Đà Nẵng và Xí nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ giáo dục, văn phòng và gia đình (trực thuộc Công ty Nhật Linh). Mỗi buổi sáng, không khí xung quanh Công ty thuốc lá nồng nặc mùi thuốc. Thứ mùi đó theo gió xộc thẳng vào mũi, gây nguy hiểm đặc biệt cho người già và trẻ nhỏ.

 

Anh Lê Mạnh Tiến trú tại tổ 26 bức xúc: “Không hiểu nổi tại sao người ta cứ giữ mãi nhà máy gây ô nhiễm như vậy ở ngay nơi có rất nhiều dân sinh sống. Hàng ngày, mọi người cứ phải hít cái mùi thuốc lá một cách thụ động, rất ảnh hưởng đến  sức khoẻ. Nhưng cũng đành  chịu thôi”.

 

Mùi sơn PU mù mịt từ xí nghiệp sản xuất Công ty Nhật Linh cũng khủng khiếp không kém. Đặc biệt, xưởng thường phun sơn từ 8h tối trở đi nên nhiều người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ. “Chuyện lạ đời mà có lẽ chỉ Khuê Trung mới có” - anh Tiến chép miệng.

 

Trước đây, xí nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ giáo dục, văn phòng và gia đình còn tống thẳng hoá chất tẩy rửa, xử lý nguyên liệu ra ngoài. Sau vì người dân phản ứng quá gay gắt nên họ mới ngưng lại. Giờ không hiểu họ đổ chất thải đi đâu, chỉ biết rõ ràng họ vẫn chưa có hệ thống xử lý chất thải. Một số người dân khẳng định, họ vẫn thường lén đổ vào ban đêm.

 

Mới đây thôi, một số công nhân của xí nghiệp đã lợi dụng đường hào lắp đặt ống nước đang thi công dở dang, đổ xuống đó một thứ hoá chất “sền sệt, vàng vàng và rất hôi”. Khi bị người dân phản ứng, họ liền cuốc đất lấp lại (!). Nhiều người dân kể rằng, rõ ràng trong xí nghiệp có giếng nước nhưng công nhân trong đó toàn ra xin nước nhà dân để đun nước uống.

 

Hỏi về việc phản ánh tình trạng gây ô nhiễm trên lên chính quyền, các hộ dân đều lắc đầu ngao ngán: “Quá chán ngán rồi. Không biết bao nhiêu lần đi họp tiếp xúc cử tri, phản ánh đủ điều lên các vị lãnh đạo. Họ cũng hứa sẽ giải quyết, nhưng dân chờ dài cổ đâu vẫn hoàn đấy. Với lại khu dân cư gì mà từ năm 2003 đến nay có mỗi một đoạn đường ngắn thôi cũng không làm xong, để dân hết ngửi khói thuốc, mùi sơn độc hại, lại phải thêm thứ bụi đất đá kinh khủng ấy”.

 

Hiện tại, một số giếng khoan trong khu vực có hiện tượng lạ khiến người dân rất lo lắng. Một số giếng nước bơm lên thoảng mùi dầu hỏa hôi. Nước ở đây đã được đem đi xét nghiệm song cũng chưa thấy cơ quan chức năng nào đưa ra kết luận chính thức nên dân vẫn sử dụng.

 

Được biết, hiện tại, một khu chung cư cao tầng đang được thi công ngay phía sau lưng Công ty thuốc lá. Nghĩa là sắp tới, số người dân phải chịu đựng cảnh ô nhiễm nguy hiểm ở đây sẽ lại tăng lên.

 

Lê Tấn Quỳnh - Trần Bình