1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sập gỗ trắc giá bạc tỷ của “vua đồng nát” Hà thành

(Dân trí) - Sập gỗ trắc có chiều dài 2, 4m, rộng 2m và cao chừng 80 phân, được ông Thưởng mua lại chiếc sập này của một gia đình Hà Nội gốc trên phố Triệu Việt Vương.



Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Dự án thép 4,5 tỷ USD lại xin gia hạn sau 8 năm “đắp chiếu”
* Thống đốc Bình: “Doanh nghiệp tốt, ngân hàng đến tận cửa săn đón”
* "Soi" mức lương khủng của hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn
* Bác bỏ thông tin lao động Việt Nam bị làm việc cưỡng bức tại Malaysia
* Mỗi năm mất 12,4 tỷ USD nhập máy móc, vật tư nông nghiệp: “Bán mồ hôi” với giá rẻ
* Đại gia thủy sản lâm nguy
* K+ dù lỗ vẫn “qua mặt” VTVcab, SCTV…?

Là ông chủ của một khu chợ đồ cũ rộng gần 10.000m2, ông Nguyễn Văn Thưởng (1967, Đông Anh, Hà Nội ) thường được mọi người gọi vui với cái tên là "ông vua đồng nát Hà thành". Khu chợ này bán đủ thứ, từ những vật dụng có giá chỉ vài nghìn bạc như bát đũa… cho đến những đồ nội thất có giá lên tới hàng tỷ đồng.

Trong số hàng nghìn đồ cũ được bày la liệt, chồng chất lên nhau, đáng chú ý nhất là chiếc sập gỗ trắc cổ xưa được định giá lên tới 1, 5 tỷ đồng. Theo chủ nhân của khu chợ đồ cũ này, sở dĩ chiếc sập trắc được rao giá cao là bởi chất gỗ tốt, thuộc loại quý hiếm và có lịch sử lâu đời. Đặc biệt, các hoa văn của chiếc sập này cũng thuộc vào hàng “hiếm có khó tìm” .

Với chiều dài 2, 4m, rộng 2m và cao chừng 80 phân, chiếc sập gỗ trắc cổ xưa này vẫn giữ nguyên cả những nếp bụi của thời gian. Ông Thưởng cho biết, ông mua lại chiếc sấp trắc này của một gia đình Hà Nội gốc trên phố Triệu Việt Vương. 

Hà Trang
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”