1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sĩ tử 58 tuổi kể chuyện học và thi

(Dân trí) - Trở về nhà sau hai ngày dự thi đại học căng thẳng, ông Nguyễn Văn Minh được chào đón như người đi xa lâu ngày. Ai cũng háo hức muốn nghe những gì ông đã trải qua, những khó khăn, âu lo và cả niềm vui sau mỗi con số, bài giải...

Hôm gặp ông tại trường thi ở Trường đại học Khoa học Huế, ai ai cũng ngạc nhiên khi nhìn tấm phiếu dự thi vào ngành kiến trúc xây dựng mang tên Nguyễn Văn Minh - 58 tuổi. Trước đó, ai cũng lầm tưởng ông là một bậc phụ huynh đưa con đi thi. Ông giải đáp cho những nỗi băn khoăn đó bằng hành động đơn giản: chìa cho mọi người xem tờ báo đã nhàu cũ đăng quy chế dự thi đại học năm 2008-2009, “không có điều cấm học đối với người cao tuổi”.

 

Cách đây 34 năm, ông Nguyễn Văn Minh (trú tại khu phố Tây Trì, phường I, thị xã Đông Hà, Quảng Trị) đã từng thi đỗ vào Trường Sư phạm An Cựu, Huế. Ra trường, ông được điều đến công tác tại Trường Tiểu học xã Nam Đông, huyện Phú Lộc với thời gian 7 năm, sau đó thuyên chuyển về xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.

 

Năm 1988, do bị bệnh nặng, ông được nghỉ chế độ mất sức 61% và cả gia đình ông chuyển về sinh sống tại TX Đông Hà cho đến nay.

 

Vợ ông là bà Trần Thị Minh Hương, hiện công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, sau khi ra trường năm 2002 đã lên công tác tại Trường Tiểu học xã miền núi Húc Nghì, huyện Đakrông. Con gái thứ hai là Nguyễn Thị Khánh Quyên, hiện làm kế toán tại công ty TNHH Thảo Nguyên. Người con trai út là Nguyễn Khánh Duy đang là sinh viên năm thứ I, Khoa Cơ khí giao thông, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

 

Sĩ tử 58 tuổi kể chuyện học và thi - 1

Tận dụng cánh cửa tại nơi làm việc để học.

 

Sau khi ông nghỉ hưu, gia đình gặp không ít khó khăn về kinh tế. Ông Minh đã phải bươn chải qua nhiều việc, từ bán thuốc lá, kem đến thợ hồ... Cũng thời điểm đó, TX Đông Hà đang phát triển, nhu cầu xây dựng nhà cửa nhiều. Ban ngày đi làm, ban đêm về nhà ông âm thầm nghiên cứu, đọc sách rồi cùng vợ đứng ra nhận thầu lại một số hạng mục xây dựng nhỏ. Những năm đầu vì chưa quen việc nên không tránh được thua lỗ, phải đem bán đồ đạc trong nhà để trả tiền công cho thợ làm. Với tính kiên trì, chịu khó, chịu khổ và ham học hỏi, ông đã chèo chống đưa gia đình vượt qua cơn bĩ cực.

 

Năm 2004, nhận thấy khả năng không đủ theo nghề xây dựng vì các công trình ngày càng đòi hỏi kỹ thuật cao, ông xin vào làm nhân viên bảo vệ của Trạm Truyền hình khu vực Huế tại Quảng Trị.

 

Sẵn tính đam mê đọc sách, lại chịu khó nghiên cứu, thời gian làm bảo vệ ở Trạm truyền hình khu vực tương đối thuận lợi nên ông lại chịu khó nghiền ngẫm sách báo, tích lũy thêm kiến thức. Nhiều cuốn sách ông đọc có bìa xấu xí, cũ kỹ, xuất bản đã từ rất lâu rồi nhưng vẫn được ông nâng niu, gìn giữ cẩn thận.

 

Cách đây hai năm, người con trai của ông ôn thi đại học, ông và con cùng chụm đầu tìm cách giải từng bài toán, học thuộc từng công thức..., nhờ vậy ông cũng đã tích lũy cho mình được một số kiến thức cơ bản. Từ đây, ông nảy sinh ước vọng một lần thử sức với chính mình và tham dự kỳ thi đại học năm nay.

 

Sĩ tử 58 tuổi kể chuyện học và thi - 2

Tấm thẻ dự thi khiến nhiều người ngỡ ngàng...

 

Ông Nguyễn Văn Minh bộc bạch, nghe tin có thể kỳ thi đại học 2008 sẽ là kỳ thi cuối cùng, hơn nữa kỳ thi không giới hạn tuổi tác, ông quyết chí làm hồ sơ để được dự thi. Quá trình làm hồ sơ cho đến ngày tham dự kỳ thi gặp nhiều khó khăn, nhưng đó cũng là những kỷ niệm vui của đời ông.

 

Khi ông đến nhờ công an phường xác nhận vào đơn, họ không đóng dấu vì không biết độ tuổi của ông còn được dự thi đại học hay không, bởi từ trước đến nay chưa có trường hợp nào như ông, ông Minh phải đưa tờ báo có đăng quy chế dự thi để họ xem. Xong thủ tục ở phường, ông đưa hồ sơ đi nộp, nơi nhận hồ sơ lại tưởng nộp cho con và ghi nhầm năm sinh. Bước vào trường thi, ông bị công an giữ lại vì tưởng phụ huynh đi vào chỗ không cho phép…

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ông Minh đã miệt mài học ôn cả ngày lẫn đêm. Nhiều hôm ông mải miết đến khi trời sáng lúc nào không hay, chỉ khi có người đến cơ quan làm việc ông mới biết là mình đã thức thâu đêm. Để có thể nhớ lâu các bài học, ông đã tự nghĩ ra những câu thơ, câu văn vần giúp trí óc gần U60 của mình dễ ghi nhớ. Ông tâm sự, biết tuổi mình không thể tiếp thu và học nhanh như lớp trẻ nên ông đã gắng lấy cần cù bù thông mình.

 

Hỏi về bài làm các môn khối V mà ông đã dự thi, ông Minh không chút ngần ngại: “Môn Toán với môn vẽ chắc tui không bằng các em thí sinh trẻ hơn, nhưng môn Lý tui cũng làm được 70%. Tôi dự thi nhằm để lấy điểm đăng ký học Trung cấp Xây dựng tại Đông Hà cho gần nhà để vừa đi làm vừa đi học.

 

Ước mơ của tui là sau này có thêm kiến thức vững vàng, sẽ xin đi làm giám sát các công trình xây dựng hợp với khả năng và điều kiện của mình. Và điều quan trọng hơn là ngoài mục đích để thử sức mình, tui còn muốn làm gương cho các con noi theo: Học, học nữa, học mãi...”.

 

Bài và ảnh: Hoài Lương