1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Số tiền ít ỏi còn lại của SITC

Ba cơ sở của SITC tại Hà Nội có mở 3 tài khoản với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng, nhưng số tiền hiện còn rất ít: một tài khoản còn khoảng 80 triệu đồng, một còn hơn 1 triệu đồng và một còn 800 nghìn đồng.

Sáng 2/3, đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Công an đã có cuộc họp bàn tìm phương án khắc phục hậu quả của SITC.

 

Những ngày gần đây, việc trao đổi, tìm hiểu thông tin về SITC từ phía Bộ KH - ĐT, cụ thể là Cục Đầu tư nước ngoài (nơi được giao là đầu mối thông tin) rất khó khăn, khác hẳn khi sự cố SITC mới vỡ lở. Sáng 2/3, khi cuộc họp liên ngành kết thúc, chúng tôi đề nghị được gặp ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thì ông Thắng nói chúng tôi nên gặp Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt vì Thứ trưởng là người chủ trì.

 

Chúng tôi sang phòng làm việc của Thứ trưởng Đạt thì lại được hướng dẫn sang Cục trưởng Phan Hữu Thắng với lý do Cục là nơi chuẩn bị nội dung cuộc họp. Loanh quanh mãi, chúng tôi vẫn không thể lấy được thông tin nào.

 

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian điều tra đã xác định được chi nhánh SITC tại Hà Nội (với 3 cơ sở ở Bích Câu, đường Láng và Đại Cồ Việt) có mở 3 tài khoản ở Hà Nội với số tiền hơn 3 tỉ đồng, nhưng giờ chỉ còn lại gần 82 triệu đồng.

 

Mức lương cho người Việt Nam được bổ nhiệm làm trợ lý Giám đốc của chi nhánh này rất cao, từ 7 - 9 triệu đồng/tháng. Mức học phí thu của học viên dao động từ 115 USD - 195 USD. Số tiền SITC trả cho nhân viên chỉ khoảng 130 triệu đồng/tháng, trong khi lương của các Giám đốc điều hành người nước ngoài là hơn 10 nghìn USD/tháng/người.

 

Được sự ủy thác điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), hiện Phòng An ninh điều tra, Phòng Bảo vệ An ninh văn hoá tư tưởng, Công an một số quận đang tích cực điều tra xác minh, trong đó có xem xét trách nhiệm của cả những người Việt Nam từng làm việc cho SITC.

 

Theo Phương Hưng
Công An Nhân Dân