1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sụt đất bất ngờ, nông dân mất ruộng

(Dân trí) - Hiện nay, trên cánh đồng lúa hơn 2.000 m2 của hộ ông Hồ Văn Thành ở thôn Trung Thượng, xã Thuỷ Biều, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tồn tại một hố đất bị sụt lún với đường kính miệng hố 8m, sâu hơn 2m.

Trong lúc chờ các nhà chức trách sớm tìm rõ nguyên nhân thì đất canh tác của nhiều hộ dân xung quanh đó đang bị đe doạ, người dân rất ngại khi phải ra đồng chăm sóc ruộng lúa.

Anh Võ Bá Bình, cán bộ địa chính xã Thuỷ Biều cho biết: cách đây hơn 2 tháng (vào ngày 13/12/2007), trên cánh đồng trồng lúa hơn 2.000 m2 của gia đình ông Hồ Văn Thành đang canh tác, cách mỏ đá Long Thọ của Xí nghiệp khai thác đá Long Thọ là 12m, tự nhiên đất bị sụt lún xuống với độ sâu của hố sụt hơn 2m, đường kính miệng hố hơn 6m.

Cùng với thời điểm xảy ra hiện tượng sụt lún trên, trong khu vực mỏ đá Long Thọ, ở độ sâu khoảng 22m so với đê bao mỏ, xuất hiện dòng nước bùn với lưu lượng 200- 3.400 m3/ngày đêm.

Sụt đất bất ngờ, nông dân mất ruộng  - 1
 

Sau khi xảy ra hiện tượng trên, xã Thuỷ Biều đã khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm, không cho người dân canh tác xung quanh khu vực đó và đề nghị với UBND thành phố Huế sớm tìm ra nguyên nhân.

Điện lực Thừa Thiên - Huế đã kịp thời di chuyển một cột điện cao thế 35KV nằm sát miệng hố ra khỏi vùng nguy hiểm. Được biết, qua khảo sát ban đầu của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên - Huế thì hố đất sụt lún do hiện tượng caxtơ...

Anh Sơn